Quang Hải bùng nổ giúp CAHN đặt một chân vào tứ kết Cúp C2
BongDa.com.vnTiền vệ Nguyễn Quang Hải tỏa sáng rực rỡ với cú đúp bàn thắng, giúp Câu lạc bộ Công an Hà Nội đè bẹp Tampines Rovers 4-0 ở lượt đi vòng 1/8 Cúp C2 châu Á.
Màn trình diễn bùng nổ của Nguyễn Quang Hải đã mở ra chiến thắng đậm đà 4-0 cho Công an Hà Nội trước Tampines Rovers tại lượt đi vòng 1/8 Cúp C2 châu Á. Kết quả ấn tượng trên sân Hàng Đẫy giúp đại diện Việt Nam nắm lợi thế cực lớn trước khi bước vào trận lượt về trên đất Singapore.
Tái ngộ đối thủ từng thua mình 1-6 cách đây một tuần, Công an Hà Nội nhập cuộc với sự tự tin cao độ dù Tampines Rovers được đánh giá là khó chịu hơn nhiều so với giải đấu khu vực. Đội chủ nhà nhanh chóng kiểm soát khu vực giữa sân nhờ sự cơ động của Leo Artur và Quang Hải. Tuy nhiên, đại diện Singapore cũng cho thấy họ không phải tay mơ khi tổ chức phòng ngự khá kín kẽ trong hơn 20 phút đầu tiên.
Bước ngoặt của trận đấu đến từ khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân ở phút 24. Xuất phát từ cú sút xa đầy uy lực của Leo Artur khiến thủ môn Buhari không thể bắt dính bóng, Quang Hải đã có mặt đúng lúc để sút bồi cận thành, khai thông thế bế tắc. Bàn thắng mở điểm giúp đôi chân của các cầu thủ chủ nhà trở nên thanh thoát hơn hẳn.
Chỉ 3 phút sau bàn mở tỷ số, lưới của đội khách lại rung lên. Vẫn là Quang Hải với pha xử lý đẳng cấp trong vòng cấm, anh nhận đường chuyền từ Leo Artur, rướn người xỏ háng hậu vệ đối phương trước khi dứt điểm chéo góc nhân đôi cách biệt. Cú đúp chớp nhoáng của tiền vệ mang áo số 19 đã đánh sập ý chí chiến đấu của Tampines Rovers.
Thừa thắng xông lên, Công an Hà Nội tiếp tục dồn ép và có bàn thắng thứ ba trước khi hiệp một khép lại. Phút 37, từ một pha bóng lộn xộn trong vòng cấm địa đối phương, China đã nhanh chân dứt điểm bồi sau khi cú sút đầu tiên bị cản phá, nâng tỷ số lên 3-0.
Bước sang hiệp hai, Tampines Rovers buộc phải đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ và tạo ra một số cơ hội nguy hiểm. Đáng chú ý nhất là những tình huống thoát xuống của Buhagiar. Tiền đạo đội khách liên tục khai thác khoảng trống sau lưng hàng thủ chủ nhà, thậm chí đã đối mặt với Nguyễn Filip ở phút 57 nhưng lại dứt điểm vọt xà một cách đáng tiếc.
Ở chiều ngược lại, Công an Hà Nội chủ động chơi chậm nhưng vẫn tỏ ra cực kỳ sắc sảo trong các pha chuyển trạng thái. Sau khi Quang Hải và China rời sân, những nhân tố vào thay người như Đình Bắc hay Văn Đô tiếp tục làm khổ hàng thủ đối phương. Đình Bắc có ít nhất hai tình huống đi bóng và dứt điểm sạt cột dọc khiến khán giả trên sân Hàng Đẫy phải ồ lên tiếc nuối.
Nỗ lực không biết mệt mỏi của sao trẻ này cuối cùng cũng được đền đáp ở phút bù giờ thứ hai. Đón đường chuyền tinh tế của Văn Đô bên cánh trái, Đình Bắc khống chế bóng gọn gàng sang chân phải trước khi thực hiện cú đặt lòng hiểm hóc vào góc xa, ấn định chiến thắng "4 sao".
Thắng lợi giòn giã này giúp thầy trò HLV Mano Polking đặt một chân vào vòng tứ kết. Với 4 bàn cách biệt và giữ sạch lưới, đại diện Việt Nam hoàn toàn thảnh thơi toan tính cho trận lượt về.
Kết quả chung cuộc: Công an Hà Nội 4-0 Tampines Rovers
Cầu thủ ghi bàn:
Công an Hà Nội: Quang Hải (24', 27'), China (37'), Đình Bắc (90+2')
Đội hình ra sân:
Công an Hà Nội: Nguyễn Filip, Văn Hậu, Hugo Gomes, Việt Anh, Pendant Quang Vinh, Vitao, Mauk, Quang Hải, China, Leo Artur, Alan
Tampines Rovers: Buhari, Raoul, Yamashita, Takeshi, Fox, Sumi, Shah, Glenn Kweh, Buhagiar, Kazama, Higashikawa




