Thống kê tố cáo lối chơi bị động và lười nhác của MU thời Carrick
BongDa.com.vnKhởi đầu tệ hại của Manchester United ở mùa giải năm nay đang bị phơi bày nguyên nhân sâu xa thông qua hàng loạt thống kê chạy bộ thảm hại.
Manchester United đang trải qua những ngày tháng u ám nhất dưới triều đại Michael Carrick. Cuộc khủng hoảng không chỉ hiện diện trên bảng tỷ số mà còn lan rộng ra mọi khía cạnh của đội bóng, từ sân cỏ đến hậu trường.
Đỉnh điểm của nỗi thất vọng vừa bị đẩy lên cao trào vào giữa tuần qua, khi "Quỷ đỏ" cay đắng chia tay Carabao Cup. Đáng nói, họ đã vứt đi lợi thế dẫn trước hai bàn chỉ trong 10 phút đầu tiên, để rồi nhận thất bại chung cuộc 2-3 trước Brighton & Hove Albion ngay tại thánh địa Old Trafford.
Trận thua muối mặt này giống như giọt nước tràn ly, làm trầm trọng thêm chuỗi ngày bão táp của nửa đỏ thành Manchester. Trước đó, họ đã gục ngã trong trận derby dù đối thủ Manchester City phải chơi thiếu người, đồng thời đối mặt với cơn đau đầu nơi hậu trường khi thần đồng 15 tuổi JJ Gabriel nằng nặc đòi rời câu lạc bộ.
Tại Ngoại hạng Anh, bức tranh cũng chẳng hề sáng sủa hơn. Trải qua bốn vòng đấu, đội bóng của HLV Carrick ngụp lặn ở vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 4 điểm, bị hai đội dẫn đầu là Arsenal và Manchester City bỏ xa tới 8 điểm.
Đằng sau những kết quả nghèo nàn ấy, nguyên nhân cốt lõi đang dần được hé lộ qua các số liệu thống kê. Mọi đội bóng lớn đều cần một nền tảng thể lực sung mãn và thái độ thi đấu máu lửa, nhưng đây lại chính là tử huyệt của Manchester United hiện tại. Bảng phân tích dữ liệu chạy bộ trong 4 trận đã qua tại Ngoại hạng Anh mang đến một thực trạng đáng báo động cho bất kỳ ai yêu mến "Quỷ đỏ".
Cụ thể, chỉ số tốt nhất mà MU đạt được chỉ là thứ 14 trên tổng số 20 đội bóng tại Ngoại hạng Anh về tổng quãng đường di chuyển. Tập thể này mới chỉ chạy 449,1 km. Những người bảo vệ triết lý của Carrick có thể lập luận rằng do MU kiểm soát bóng nhiều hơn đối thủ, nên về lý thuyết, họ không cần tốn quá nhiều sức lực để đuổi theo quả bóng. Thế nhưng, lập luận này hoàn toàn sụp đổ khi nhìn vào các chỉ số chuyên sâu khác.
Đội chủ sân Old Trafford xếp thứ 18 về số pha bứt tốc (379 lần) và cũng đứng ở vị trí tương tự về tỷ lệ bứt tốc trên mỗi km di chuyển (0,84 km). Giới chuyên môn đã không ít lần chỉ trích lối chơi của MU thiếu đi cường độ và sự quyết liệt.
Những lời chê bai này hoàn toàn có cơ sở khi thống kê chỉ ra họ đang xếp áp chót (thứ 19) toàn giải về số pha chạy nước rút tốc độ cao, với vỏn vẹn 1.364 lần. Thậm chí, tỷ lệ chạy nước rút tốc độ cao trên mỗi km của họ cũng đứng thứ 19, chỉ đạt 3,04.
Sự lười nhác này không phải là hệ quả bất ngờ nếu nhìn lại quá trình chuẩn bị trước mùa giải. Trên mạng xã hội, nhiều người hâm mộ đang chia sẻ lại cuộc phỏng vấn giữa huyền thoại Rio Ferdinand và tân binh Youri Tielemans như một điềm báo cho thảm kịch hiện tại. Khi được hỏi về các buổi tập dưới thời Michael Carrick, Tielemans đã tiết lộ một sự thật gây sốc.
Cựu trung vệ Ferdinand đặt vấn đề: "Các buổi tập sáng nay có nặng không? Có sắc bén không? Không phải chạy quá nhiều chứ?".
Đáp lại, Tielemans thản nhiên cho biết: "Đúng vậy, chỉ tập trung vào sự sắc bén. Mọi thứ diễn ra như thế. Không, không chạy nhiều đâu. Khi bạn vừa trở về từ một kỳ World Cup, bạn chỉ cần thư giãn thôi".
Câu trả lời này đã khiến Ferdinand phải thốt lên kinh ngạc: "Cái gì cơ?".
Rõ ràng, nền tảng thể lực không được bồi đắp kỹ lưỡng trong giai đoạn tiền mùa giải đang bào mòn sức chiến đấu của các cầu thủ. Cuối tuần này, Manchester United sẽ có chuyến hành quân bão táp đến London để làm khách của Fulham.
Nếu không thể rời Craven Cottage với trọn vẹn ba điểm, HLV Michael Carrick cùng các học trò chắc chắn sẽ phải đối mặt với một cuộc chất vấn gay gắt và toàn diện từ ban lãnh đạo, trước khi họ trở lại sân nhà tiếp đón Tottenham vào đầu tháng 10 tới.




