Thua ngược Brighton, Tielemans thẳng thừng chê bai MU

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

Thua ngược Brighton, Tielemans thẳng thừng chê bai MU

BongDa.com.vnDẫn trước hai bàn nhưng Manchester United lại để Brighton lội ngược dòng đánh bại 3-2 tại Carabao Cup. Youri Tielemans đã lên tiếng chỉ trích gay gắt màn trình diễn tệ hại của đội nhà.

Youri Tielemans muốn Man Utd nhanh chóng vực dậy trở lại sau thất bại đáng quên trước Brighton. Ảnh: Manchester United FC.
Youri Tielemans muốn Man Utd nhanh chóng vực dậy trở lại sau thất bại đáng quên trước Brighton. Ảnh: Manchester United FC.

Khởi đầu thuận lợi tại thánh địa Old Trafford, Manchester United nhanh chóng vươn lên dẫn trước 2-0 chỉ trong vòng 10 phút đầu tiên nhờ các pha lập công liên tiếp của Shea Lacey và Mason Mount. Tuy nhiên, cục diện trận đấu tại vòng 3 Carabao Cup đã xoay chuyển chóng mặt. Brighton & Hove Albion gỡ lại một bàn ngay trước giờ nghỉ giải lao, tạo đà tâm lý cho hiệp hai. Khi trận đấu trở lại, đội khách hoàn toàn làm chủ thế trận và ghi thêm hai bàn thắng do công của Pascal Groß cùng Maxim De Cuyper, qua đó ấn định chiến thắng 3-2.

Sự sụp đổ của Quỷ đỏ khiến các cầu thủ phải nhận những tiếng la ó từ khán đài khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Những cổ động viên nán lại sân đã đồng thanh hô vang những lời chỉ trích gay gắt khi toàn đội bước vào phòng thay đồ. Trả lời phỏng vấn trên kênh MUTV, tân binh Youri Tielemans không giấu được sự thất vọng và thẳng thắn chỉ trích việc đội nhà đánh rơi lợi thế quá dễ dàng.

"Tôi nghĩ chúng tôi đã bắt đầu rất tích cực. Bắt đầu rất tốt. Và rồi, vâng, chúng tôi để thủng lưới một bàn trước giờ nghỉ," Tielemans chia sẻ. "Chúng tôi đánh mất nhịp độ một chút, lùi về phòng ngự quá nhiều. Sau đó, chúng tôi nhận thêm hai bàn thua trong hiệp hai và đánh mất lợi thế dẫn bàn, điều đó không nên xảy ra. Vì vậy, vâng, thật bực bội và đáng thất vọng."

Tiền vệ người Bỉ phân tích thêm về thế trận: "Chúng tôi đã chơi áp đảo, chiến thắng trong các pha tranh chấp, giữ bóng bên phần sân đối phương và tạo ra cơ hội. Tôi nghĩ chúng tôi đã trừng phạt họ, họ mất bóng vài lần ở tuyến dưới và chúng tôi đã trừng phạt điều đó. Đó là những gì chúng tôi muốn từ trận đấu và cố gắng tiến lên. Nhưng thật không may, chúng tôi không thể duy trì tốc độ và, vâng, chúng tôi đã thất bại."

Khi được hỏi toàn đội sẽ đối mặt với thất bại này như thế nào, Tielemans khẳng định Quỷ đỏ phải lập tức đứng lên: "Tập hợp lại. Tôi phải nói rằng, vâng, chúng tôi cần phải, chúng tôi cần phải mạnh mẽ cùng nhau như một tập thể. Chúng tôi có một trận đấu lớn vào Chủ nhật, trận đấu tại Ngoại hạng Anh. Chúng tôi cần quay trở lại, phản ứng lại và kết thúc một cách tích cực trước kỳ nghỉ. Và sau đó, vâng, sau kỳ nghỉ, sẽ cống hiến 100%."

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên Tielemans vinh dự đeo băng đội trưởng kể từ khi gia nhập câu lạc bộ, nhưng thất bại này đã làm lu mờ cột mốc đáng nhớ đó. Anh bộc bạch: "Đó là một khoảnh khắc rất đáng tự hào. Nhưng, vâng, cuối cùng bạn không giành được chiến thắng, nên thật đáng thất vọng."

Manchester United sẽ có chuyến làm khách trước Fulham tại sân Craven Cottage vào Chủ nhật tới, ngay trước thềm đợt tập trung ĐTQG vào tháng 9.