Sự thật tài chính đằng sau cơn giận dữ của Lisandro Martinez
BongDa.com.vnPhát biểu công kích ban lãnh đạo Manchester United của Lisandro Martinez nhanh chóng bị các con số chi tiêu chuyển nhượng kỷ lục của câu lạc bộ vạch trần là sai lầm.
Thất bại của Manchester United trước Atletico Madrid tại Champions League đã hoàn toàn bị lu mờ bởi cuộc phỏng vấn gây chấn động của Lisandro Martinez. Hiếm khi nào người hâm mộ được chứng kiến một cầu thủ công khai chỉ trích thẳng thừng giới thượng tầng câu lạc bộ chủ quản như vậy. Trung vệ 28 tuổi không giấu được sự bức xúc về công tác chuyển nhượng mùa hè và nhắm trực diện vào Giám đốc kỹ thuật Jason Wilcox.
Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Amazon ngay sau trận đấu, tuyển thủ Argentina bộc bạch:
"Tôi phải tự kiềm chế bản thân rất nhiều, nhưng đôi khi điều đó phản ánh chính xác tình cảnh câu lạc bộ của chúng tôi lúc này. Chúng tôi đã có một mùa giải trước tuyệt vời, và bây giờ chúng tôi kỳ vọng nhiều hơn từ ban lãnh đạo, từ các sếp cấp cao, rằng họ phải mang về thêm nhiều cầu thủ để cạnh tranh, bởi vì nhiều đội bóng khác cũng đã mua sắm rất nhiều."
"Tôi mong đợi nhiều hơn từ giám đốc kỹ thuật của chúng tôi. Tôi phải nói thật. Bạn không thể cứ liên tục thay đổi, thay đổi và thay đổi huấn luyện viên. Còn các bộ phận khác thì sao? Tôi không thể nói thêm được nữa."
Dù khởi đầu bết bát với vỏn vẹn 2 chiến thắng sau 9 trận đấu khiến những lời than phiền của Martinez dễ dàng nhận được sự đồng cảm từ người hâm mộ, các số liệu tài chính từ Transfermarkt lại chứng minh điều hoàn toàn ngược lại.
Quỷ đỏ thành Manchester đã chi tới 173,2 triệu euro ở phiên chợ hè vừa qua để mang về bộ ba tiền vệ Andrey Santos, Youri Tielemans và Carlos Baleba nhằm thay thế Casemiro. Sau khi thu về 55,7 triệu euro từ việc bán cầu thủ, trong đó thương vụ Rasmus Hojlund sang Napoli đóng góp 44 triệu euro, mức chi ròng của đội bóng vẫn chạm mốc 118 triệu euro, đứng thứ 11 trên toàn thế giới.
Do rào cản từ quy tắc công bằng tài chính cùng mức lương khổng lồ khiến việc thanh lý Joshua Zirkzee hay Marcus Rashford bất thành, đội chủ sân Old Trafford buộc phải ưu tiên gia cố từng khu vực thay vì vung tiền bừa bãi.
Nhìn rộng ra suốt 5 mùa giải Martinez khoác áo đội bóng, luận điểm cho rằng ban lãnh đạo không chịu đầu tư càng trở nên vô lý. Manchester United đã rót tới 1,12 tỷ euro để mua sắm tân binh trong giai đoạn này, sở hữu mức chi ròng lên tới 775 triệu euro, cao thứ ba thế giới và vượt xa hầu hết các đối thủ trong nhóm Big Six.
Kể từ khi tập đoàn INEOS của tỷ phú Jim Ratcliffe nắm quyền điều hành thể thao từ mùa giải 2024/25, chi tiêu ròng của Quỷ đỏ đạt 407 triệu euro, vượt qua cả nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh Arsenal, đồng thời áp đảo hoàn toàn so với Real Madrid (262 triệu euro) hay Barcelona (91 triệu euro).
Rõ ràng, việc đổ lỗi cho câu lạc bộ thiếu tiền mua sắm là hành động mị dân nhằm hướng mũi dùi dư luận vào giới chủ. Đáng chú ý, cơn giận dữ của Martinez xuất hiện đúng thời điểm anh đang đàm phán hợp đồng mới khi giao kèo hiện tại sẽ đáo hạn vào cuối mùa giải.
Thay vì tìm cách lấy lòng đám đông bằng những phát biểu công kích thượng tầng, trung vệ người Argentina nên tự nhìn nhận lại phong độ sa sút của chính mình trên sân cỏ, nguyên nhân cốt lõi khiến đội bóng trượt dài thời gian qua.




