9 sao nổi loạn tại MU: Martinez nối gót Ronaldo

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

9 sao nổi loạn tại MU: Martinez nối gót Ronaldo

BongDa.com.vnTừ cú sốc mang tên Lisandro Martinez sau trận thua Atletico Madrid, chuyên gia Ben Crawford của Manchester Evening News đã nhìn lại một danh sách dài những ngôi sao từng công khai "nổi loạn", phơi bày mớ hỗn độn không hồi kết tại Man Utd.

Lisandro Martinez không phải cái tên đầu tiên chĩa mùi dùi vào CLB khi vẫn còn đang khoác áo Quỷ đỏ. Ảnh: EPA/Adam Vaughan.
Lisandro Martinez không phải cái tên đầu tiên chĩa mùi dùi vào CLB khi vẫn còn đang khoác áo Quỷ đỏ. Ảnh: EPA/Adam Vaughan.

Lisandro Martinez vừa tung ra một đòn phản kích gây chấn động nhắm vào các cầu thủ và hệ thống thượng tầng của Manchester United ngay sau trận đấu với Atletico Madrid. Thế nhưng, theo nhận định từ bài viết của ký giả Ben Crawford trên chuyên trang Manchester Evening News, trung vệ người Argentina thực chất không phải là cầu thủ đầu tiên công khai chỉ trích đội chủ sân Old Trafford trước truyền thông.

Khởi đầu thảm họa dưới thời Michael Carrick và "cú nổ" mang tên Martinez

Manchester United dưới bàn tay lèo lái của huấn luyện viên Michael Carrick đang trải qua một chiến dịch khởi đầu vô cùng đáng thất vọng. Tại đấu trường Ngoại hạng Anh, Quỷ đỏ mới chỉ chật vật giành được vỏn vẹn một chiến thắng sau sáu vòng đấu đầu tiên. Bức tranh u ám ấy tiếp tục lan rộng sang các giải đấu cúp, minh chứng là việc họ đã sớm bị loại khỏi Carabao Cup sau thất bại cay đắng với tỷ số 2-3 trước Brighton.

Những kết quả tồi tệ liên tiếp giáng xuống khiến sự phẫn nộ của người hâm mộ dâng cao, đặc biệt là vào ngày thứ Bảy khi đội chủ nhà không thể đánh bại Tottenham Hotspur, ngậm ngùi chấp nhận kết quả hòa 1-1 dù đối thủ chỉ còn thi đấu với 10 người trên sân. Cần nhớ rằng, trận hòa này đến sau khi Man United để thua 0-1 trên sân nhà trước đối thủ cùng thành phố Man City trước đợt tập trung quốc tế, trong một trận đấu mà đội khách Man City cũng phải chơi thiếu người trong phần lớn thời gian.

Cơ hội vớt vát lại danh dự đã đến trong chuyến làm khách đầy giông bão trước Atletico Madrid tại đấu trường châu Âu vào giữa tuần này, thế nhưng kịch bản tồi tệ nhất vẫn xảy ra. Đội bóng của Carrick để thủng lưới ngay trong phút thi đấu đầu tiên và chung cuộc nhận thất bại 0-2 trên đất Tây Ban Nha.

Ngay sau trận đấu thảm họa này, hậu vệ Lisandro Martinez đã trả lời phỏng vấn trên các kênh truyền hình Amazon Prime và CBS Sports, tung ra một bài phát biểu mang tính bùng nổ. Anh công khai chỉ trích hệ thống thượng tầng, khẳng định bản thân đã kỳ vọng đội bóng sẽ có những khoản đầu tư mạnh mẽ hơn trong phiên chợ hè. Đặc biệt, trung vệ này đã nhắm thẳng mũi dùi vào giám đốc kỹ thuật Jason Wilcox, tuyên bố dõng dạc rằng đội hình hiện tại của United hoàn toàn thiếu đi đẳng cấp cần thiết để cạnh tranh tại đấu trường Champions League, đồng thời khéo léo gạt bỏ mọi trách nhiệm cho vị huấn luyện viên của mình.

Màn bùng nổ của Martinez càng làm tăng thêm cảm giác hỗn loạn đang ngự trị tại Old Trafford lúc này, tuy nhiên, Man United thực tế đã từng sống sót qua những cuộc khủng hoảng có mức độ nghiêm trọng tương đương trong quá khứ. Ký giả Ben Crawford đã điểm lại những gương mặt đình đám từng công khai nổi loạn chống lại câu lạc bộ.

Jadon Sancho và sự kháng cự tốn kém (2023)

Một trong những ví dụ điển hình và gần đây nhất liên quan đến Jadon Sancho – cầu thủ hiện đang không có bến đỗ. Sau khi hoàn tất thương vụ trị giá 73 triệu bảng để chuyển đến United vào năm 2021, cầu thủ chạy cánh này đã trải qua một quãng thời gian thi đấu cực kỳ tồi tệ.

Đỉnh điểm của sự đổ vỡ xuất hiện vào tháng 9 năm 2023, khi HLV Erik ten Hag công khai chỉ trích thái độ tập luyện của anh và gạch tên anh khỏi danh sách đăng ký thi đấu trong cuộc chạm trán với Arsenal. Sancho lập tức phản ứng đầy giận dữ và tìm đến mạng xã hội sau trận đấu để đáp trả: "Xin đừng tin vào mọi thứ bạn đọc được! Tôi sẽ không cho phép mọi người nói những điều hoàn toàn không đúng sự thật. Tôi đã thể hiện rất tốt trong các buổi tập tuần này". Thậm chí, cầu thủ sinh năm 2000 còn tố cáo đội bóng: "Tôi tin rằng có những lý do khác cho vấn đề này mà tôi không tiện nhắc tới. Tôi đã trở thành vật tế thần trong một thời gian dài và điều đó thật không công bằng!".

Do kiên quyết từ chối nói lời xin lỗi vì phát ngôn này, Sancho đã bị đóng băng hoàn toàn tại câu lạc bộ trước khi bị đẩy sang đội bóng cũ Borussia Dortmund dưới dạng cho mượn vào tháng 1 năm 2024. Những bản hợp đồng ngắn hạn tại Chelsea và Aston Villa sau đó đã khép lại chuỗi ngày phiêu bạt của anh trước khi bản hợp đồng với Man United chính thức đáo hạn vào mùa hè này.

Cuộc chia tay tàn khốc của Cristiano Ronaldo (2022)

Cristiano Ronaldo đã có cuộc chia tay Man United không êm đẹp vào năm 2022. Ảnh: EPA/Peter Powell.
Cristiano Ronaldo đã có cuộc chia tay Man United không êm đẹp vào năm 2022. Ảnh: EPA/Peter Powell.

Dù đã kịp bỏ túi 27 bàn thắng trong nhiệm kỳ thứ hai khoác áo Man United, di sản của Cristiano Ronaldo tại đây lại bị tàn phá nặng nề bởi cuộc phỏng vấn chấn động, mang tính chất hủy diệt cùng nhà báo Piers Morgan. Vào tháng 11 năm 2022, huyền thoại người Bồ Đào Nha đã cạn kiệt sự kiên nhẫn với HLV Ten Hag sau khi liên tục bị đẩy lên băng ghế dự bị, đồng thời chất chứa vô vàn lo ngại về bộ máy vận hành của toàn bộ câu lạc bộ.

Xuất hiện trên chương trình Piers Morgan Uncensored, CR7 không ngần ngại vạch áo cho người xem lưng với một loạt những lời chỉ trích nhắm vào giới chóp bu. Anh thừa nhận bản thân đã theo đuổi một vụ chuyển nhượng vào đầu mùa hè đó và nói: "Manchester United đã cố gắng ép tôi rời đi. Không chỉ huấn luyện viên, mà còn hai hoặc ba người khác ở quanh câu lạc bộ [ở cấp độ quản lý cấp cao]. Tôi cảm thấy bị phản bội. Tôi không quan tâm, mọi người nên nghe sự thật. Đúng, tôi cảm thấy bị phản bội".

Nhắm thẳng vào giới chủ Glazer, Ronaldo nói: "Sự tiến bộ là con số không. Kể từ khi Sir Alex rời đi, tôi không thấy sự tiến triển nào ở câu lạc bộ. Chẳng có gì thay đổi cả". Về HLV Ten Hag, anh lạnh lùng tuyên bố: "Tôi không tôn trọng ông ta vì ông ta không thể hiện sự tôn trọng với tôi". Không có gì bất ngờ khi hợp đồng của Ronaldo nhanh chóng bị chấm dứt, mở đường cho anh rời đi để gia nhập Al-Nassr tại Saudi Arabia, nơi anh vẫn đang xỏ giày thi đấu ở tuổi 41. Đáng chú ý, sự nghiệp quốc tế của anh với ĐT Bồ Đào Nha có thể cũng đã đi đến hồi kết sau một vụ lùm xùm công khai khác trong đợt tập trung ĐTQG gần nhất.

Nỗi ấm ức của Dean Henderson (2022)

Vài tháng trước khi cơn bão truyền thông của Ronaldo càn quét Old Trafford, thủ thành Dean Henderson cũng đã kịp giáng một đòn công kích vào bộ máy lãnh đạo. Tương tự như CR7, Henderson – người hiện đang thuộc biên chế Crystal Palace – chất chứa sự phẫn nộ với thượng tầng và ban huấn luyện cũ ngay sau khi hoàn tất bản hợp đồng cho mượn tới Nottingham Forest.

Xuất hiện trên kênh talkSPORT, anh cảm thấy bị phản bội bởi những lời cam kết không được thực hiện liên quan đến vị trí gác đền số 1 nhằm thay thế David de Gea. Thủ môn người Anh gọi đây là "12 tháng khó khăn nhất trong sự nghiệp". Anh tiết lộ: "Cuộc trò chuyện của tôi khi rời đội hình dự EURO là, 'Cậu sẽ trở lại đây để làm số 1'. Tôi mắc Covid, trở lại, đáng lý tôi vẫn phải là số 1, nhưng rồi chẳng ai làm theo những gì họ đã hứa".

Việc bị giam cầm trên băng ghế dự bị khiến Henderson vô cùng tức giận: "Thật bực bội vì tôi đã từ chối rất nhiều bản hợp đồng cho mượn tốt vào mùa hè năm ngoái vì lý do đó, và họ không chịu để tôi đi. Việc phải ngồi đó và lãng phí 12 tháng, thực sự là một tội ác. Ở độ tuổi của tôi, tôi đã rất sôi máu. Tôi nói với ban lãnh đạo rằng tôi cần được chơi bóng, tôi không muốn ở đây làm kép phụ, mọi thứ đã được lên kế hoạch". Anh còn khẳng định đã "gần như rời đi" trước khi HLV Ten Hag đến và chưa từng nói chuyện với chiến lược gia này. Henderson chính thức chuyển sang Palace vào năm 2023, gặt hái thành công với các danh hiệu FA Cup, Conference League cùng Community Shield với đội bóng chủ quản mới.

Sự bất mãn của các bản hợp đồng bom tấn: Pogba và Lukaku

Paul Pogba cũng đã từng chỉ trích Man Utd khi còn đang khoác áo Quỷ đỏ. Ảnh: EPA/Peter Powell.
Paul Pogba cũng đã từng chỉ trích Man Utd khi còn đang khoác áo Quỷ đỏ. Ảnh: EPA/Peter Powell.

Khi Paul Pogba phá kỷ lục thế giới để chuyển từ Juventus về lại Man United vào năm 2016, sự trở lại của anh rốt cuộc lại biến thành một chuỗi những vấn đề nhức nhối. Dưới thời Jose Mourinho năm 2018, tiền vệ người Pháp từng thẳng thừng chê bai chiến thuật của đội bóng: "Khi thi đấu trên sân nhà, chúng tôi phải tấn công, tấn công, tấn công. Đây là Old Trafford. Chúng tôi ở đây để tấn công". Đến năm 2020, khi phải ngồi dự bị dưới thời Ole Gunnar Solskjaer, Pogba lại mượn đợt tập trung ĐTQG Pháp để bóng gió: "Đội tuyển Pháp là một luồng gió mới, tập thể này thực sự xuất sắc, nó mang lại phép thuật. Không phải ở câu lạc bộ chúng tôi không vui, nhưng ở đây không giống như vậy. Chúng tôi cười đùa, chúng tôi vui vẻ, đây là một gia đình". Pogba rời đi năm 2022 để trở lại Juventus, nhận án treo giò vì doping (được giảm từ 4 năm xuống 18 tháng), gia nhập Monaco năm 2025 rồi trở thành cầu thủ tự do vào mùa hè này.

Tương tự, Romelu Lukaku – bản hợp đồng trị giá 75 triệu bảng từ Everton năm 2017 – cũng trải qua cảm giác bất mãn sâu sắc. Khi vai trò bị suy giảm dưới thời Solskjaer vào tháng 8 năm 2019 và rục rịch tìm đường rời đi, Lukaku đã xuất hiện trên podcast LightHarted của cầu thủ NBA Josh Hart. Anh phàn nàn chuyện không được bảo vệ: "Rất nhiều điều đã được nói ra mà tôi không cảm thấy được bảo vệ. Tôi cảm thấy có quá nhiều tin đồn kiểu như 'Rom sẽ đến đó', 'Họ không cần Rom nữa', và chẳng ai đứng ra dập tắt nó. Suốt 3, 4 tuần liền. Tôi đợi ai đó đứng ra đính chính. Điều đó đã không xảy ra". Tiền đạo này mong chờ ai đó tại câu lạc bộ đứng ra tuyên bố anh sẽ "chiến đấu cho vị trí của mình" nhưng chờ đợi suốt 4, 5 tháng trời trong vô vọng. Ngay sau đoạn podcast đó, Lukaku chuyển đến Inter Milan, rồi quay lại Chelsea, thi đấu cho mượn tại Inter và Roma trước khi ký hợp đồng dài hạn với Napoli vào năm 2024 và hiện đang khoác áo Fenerbahce.

Huyền thoại vĩ đại và những quả bom nổ chậm trong quá khứ

Văn hóa công kích đội bóng không chỉ giới hạn ở thời kỳ hiện đại. Carlos Tevez, người gia nhập dưới dạng cho mượn 2 năm từ West Ham vào năm 2007 và đạt được thành công vang dội bên cạnh Rooney và Ronaldo, cũng từng công khai sự tức giận vào năm 2009. Khi không nhận được đề nghị mua đứt vĩnh viễn, Tevez uất ức tuyên bố: "Tôi đã chờ một năm rưỡi để họ đưa ra lời đề nghị. Tôi không biết tương lai của mình sẽ ra sao... Thật phiền phức khi họ bắt đầu đùa giỡn với những người đã luôn cổ vũ tôi bằng tình cảm sâu sắc trong từng trận đấu... Nếu tôi phải rời câu lạc bộ thì tôi muốn rời đi theo một cách êm đẹp". Hệ quả là Tevez chuyển đến kình địch Man City vào tháng 7 năm 2009, sau đó qua Juventus (2013), Shanghai Shenhua, Boca Juniors và giải nghệ năm 2022.

Thậm chí, ngay cả một biểu tượng vĩ đại như Wayne Rooney – chủ nhân của 5 chức vô địch Premier League – cũng từng tạo ra làn sóng phẫn nộ. Vào tháng 10 năm 2010, anh nằng nặc đòi rời đi vì cho rằng đội bóng không đáp ứng được tham vọng. Rooney tiết lộ đã gặp Giám đốc điều hành David Gill và không nhận được "bất kỳ sự đảm bảo nào... về đội hình trong tương lai", dẫn đến việc anh từ chối ký hợp đồng mới. Rooney chất vấn về khả năng thu hút nhân tài thế giới của đội bóng vì "tất cả là về việc giành các danh hiệu, như câu lạc bộ luôn làm dưới thời Sir Alex". Tuy nhiên, 48 giờ sau đó, cục diện thay đổi khi bản hợp đồng mới được đặt lên bàn và Rooney lập tức ký tên, cống hiến thêm 7 năm trước khi chuyển tới Everton, DC United, Derby County và cuối cùng giải nghệ.

Roy Keane từng đeo băng đội trưởng Man Utd trước khi chia tay Quỷ đỏ. Ảnh: EPA/Paul Barker.
Roy Keane từng đeo băng đội trưởng Man Utd trước khi chia tay Quỷ đỏ. Ảnh: EPA/Paul Barker.

Đỉnh cao của sự tàn khốc phải kể đến cuộc phỏng vấn "cấm chiếu" của Roy Keane trên MUTV vào tháng 10 năm 2005. Điên tiết sau thất bại 1-4 trước Middlesbrough, cựu đội trưởng người Ireland đã thực hiện một đoạn phỏng vấn xé nát mọi thể diện của các đồng đội. Ông công kích dữ dội: "Tôi không ngạc nhiên về kết quả này... Họ đã làm câu lạc bộ, huấn luyện viên và người hâm mộ thất vọng". Keane mỉa mai Darren Fletcher, nhục mạ Kieran Richardson là "một hậu vệ lười biếng đáng bị trừng phạt". Nhắm thẳng vào Rio Ferdinand, ông lớn tiếng: "Chỉ vì cậu được trả 120.000 bảng mỗi tuần và chơi tốt trong 20 phút trước Tottenham, cậu nghĩ mình là một siêu sao sao". Hậu quả là đoạn băng bị dìm đi, Keane bị phạt 5.000 bảng và vĩnh viễn không bao giờ khoác áo Quỷ đỏ thêm một lần nào nữa trước khi đoạn ghi âm bị rò rỉ vào tháng 11 năm đó.

Xuyên suốt dòng chảy lịch sử, rõ ràng văn hóa nổi loạn là thứ luôn âm ỉ chờ ngày bùng phát tại Old Trafford, và phát súng của Lisandro Martinez chỉ là một mảnh ghép mới nhất trong bức tranh đầy rẫy sự u ám này.