Son Heung-min và tuyển Hàn Quốc tẩy chay báo chí nước nhà
BongDa.com.vnTheo thông tin từ cây viết Martin Lipton của tờ SunSport, tiền đạo ngôi sao Son Heung-min đã nhận được lời xin lỗi công khai sau khi toàn bộ đội tuyển Hàn Quốc quyết định tẩy chay truyền thông nước nhà tại World Cup 2026.
Quyết định cứng rắn này được đưa ra sau khi một đoạn ghi âm nhạy cảm bị rò rỉ, trong đó một số phóng viên Hàn Quốc kỳ cựu đã có những lời lẽ chế giễu và mỉa mai thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự của Son Heung-min.
Sự việc xảy ra trong một buổi tập của đội tuyển tại Guadalajara, Mexico. Trong đoạn băng, các phóng viên đã bàn tán mang tính hạ thấp về việc Son Heung-min chỉ phải thực hiện nghĩa vụ quân sự rút ngắn xuống còn 21 ngày (thay vì 21 tháng theo luật định) nhờ thành tích vô địch ASIAD 18. Những lời lẽ thiếu tôn trọng tương tự cũng nhắm vào một vài tuyển thủ khác.
Để phản ứng lại, toàn đội Hàn Quốc đã quyết định giữ im lặng và từ chối mọi hoạt động phỏng vấn với báo chí nước nhà sau chiến thắng trước CH Séc, ngoại trừ các nghĩa vụ truyền thông bắt buộc từ phía FIFA.
Trước tình hình căng thẳng, Hiệp hội Bóng đá Hàn Quốc (KFA) đã ra tuyên bố chính thức: "Chúng tôi vô cùng lấy làm tiếc về những phát ngôn không chuẩn mực từ phía một số nhân viên truyền thông tại khu tập luyện Guadalajara. KFA luôn tôn trọng công việc của các nhà báo, nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục ưu tiên bảo vệ các tuyển thủ và nỗ lực tạo dựng một môi trường truyền thông lành mạnh."
Vụ việc nghiêm trọng đến mức trưởng đoàn phóng viên Hàn Quốc tháp tùng đội tuyển đã phải từ chức sau khi các nỗ lực hòa giải ban đầu thất bại. Nhóm báo chí sau đó đã bầu ra ban đại diện mới và gửi lời xin lỗi trực tiếp tới Son Heung-min. Dù vậy, một số tuyển thủ vẫn bày tỏ thái độ kiên quyết và KFA cho biết toàn đội sẽ thảo luận nội bộ trong vài ngày tới để quyết định có chấm dứt việc tẩy chay hay không.
Để có cái nhìn tổng quan hơn về bảng A, mời quý độc giả cùng tìm hiểu bài viết Nhận định Bảng A World Cup 2026: Chủ nhà chiếm ưu thế.




