Sếp Philippines tuyên bố lịch sử trước trận gặp U22 Việt Nam
BongDa.com.vnTrước thềm đại chiến với U22 Việt Nam tại bán kết SEA Games 33, Chủ tịch LĐBĐ Philippines tự hào khẳng định đây là "thời khắc lịch sử" khi lần đầu tiên cả hai đội tuyển nam và nữ nước này cùng vào vòng 4 đội.
Trước thềm trận bán kết môn bóng đá nam SEA Games 33 giữa U22 Việt Nam và U22 Philippines diễn ra lúc 15h30 chiều nay (15/12) trên sân Rajamangala (Thái Lan), không khí bóng đá tại quốc đảo này đang sục sôi hơn bao giờ hết.
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, cả hai đội tuyển bóng đá nam và nữ của Philippines cùng dắt tay nhau vào vòng bán kết tại một kỳ đại hội khu vực. Tuyển nữ thậm chí còn đánh bại nữ Thái Lan để giành quyền vào chơi trận chung kết.
Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Philippines (PFF), ông John Anthony Gutierrez không giấu được sự xúc động và tự hào về cột mốc chưa từng có này.
Ông khẳng định: “Chúng ta đang chứng kiến bóng đá Philippines ghi dấu ấn vào lịch sử. Lần đầu tiên, U23 Philippines và đội tuyển nữ của chúng ta đều lọt vào bán kết tại cùng một kỳ SEA Games. Đây là minh chứng cho nhiều năm nỗ lực tập thể, niềm tin và sự cống hiến của cộng đồng bóng đá chúng ta”.
Nhận định đây là khởi đầu cho một thời kỳ hưng thịnh mới, chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Philippines nhấn mạnh: “Những khoảnh khắc như thế này làm nên một kỷ nguyên, và chúng tôi tự hào được chia sẻ điều đó với toàn thể đất nước. Tôi kêu gọi người hâm mộ Philippines hãy đến sân, tiếp thêm sức mạnh cho cả đội U23 và đội tuyển nữ, giúp họ có mặt ở chung kết”.
Cuộc đối đầu chiều nay được dự báo sẽ vô cùng kịch tính. Trong khi U22 Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik đang hừng hực khí thế với ngôi nhất bảng B, thì U22 Philippines được xem là "ẩn số" nguy hiểm khi vừa tạo địa chấn đánh bại đương kim vô địch U22 Indonesia để giành vé đi tiếp.



