Sếp Barca tin đã đến lúc Messi nhường sân khấu cho Yamal
BongDa.com.vnTrước thềm trận chung kết World Cup 2026, Chủ tịch Barcelona Joan Laporta đã dành những lời có cánh cho Lamine Yamal. Ông tin rằng thần đồng trẻ tuổi đã sẵn sàng bước ra sân khấu lớn, kế thừa di sản vĩ đại mà Lionel Messi để lại.
Chia sẻ trước thềm trận chung kết FIFA World Cup 2026, Chủ tịch Barcelona Joan Laporta đã chính thức lên tiếng về vị thế của Lamine Yamal.
Dù dành sự tôn vinh sâu sắc cho di sản của Lionel Messi, người đứng đầu sân Camp Nou khẳng định đã đến lúc một thế hệ mới vươn lên làm hạt nhân thật sự.
"Messi đã mang đến những năm tháng huy hoàng và là một phần lịch sử vĩ đại của chúng tôi. Nhưng tôi tin đây là thời khắc của Lamine Yamal", ông Laporta nhấn mạnh.
Sự chuyển giao này càng trở nên đặc biệt qua bức ảnh huyền thoại chụp cảnh Messi tắm cho cậu bé Lamine Yamal trong bộ lịch từ thiện của Quỹ Barcelona.
Khi bức ảnh gây sốt trở lại ngay trước trận chung kết World Cup, ông Laporta tự hào gọi đó là "sự tình cờ hoặc do sự sắp đặt của định mệnh", chứng minh rằng đôi khi thực tế còn kỳ diệu hơn cả hư cấu.
Đánh giá về tâm lý thi đấu của sao trẻ trước sức ép khổng lồ, Chủ tịch Barca thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối. Ông miêu tả Yamal là một "thiên tài" can đảm, vô cùng trưởng thành so với tuổi thật và không bao giờ chùn bước trước những sự kiện lớn có thể làm làm khó bất kỳ ai.
Chủ tịch Laporta cũng bày tỏ sự kỳ vọng trước thềm trận chung kết: "Tôi tin tưởng và mong rằng ngày mai sẽ là sân khấu của Lamine, là nơi cậu ấy ghi đậm dấu ấn, bởi đó là quy luật của bóng đá.
Ở mỗi giai đoạn sẽ luôn có những cầu thủ được coi là biểu tượng, và giờ là thời khắc cho một cuộc chuyển giao."
Cuối cùng, ông Laporta không quên tôn vinh tầm ảnh hưởng của lò đào tạo La Masia đối với bóng đá thế giới.
Việc nuôi dưỡng nên những tài năng kiệt xuất như Messi, Yamal, Gavi, Cubarsi hay Eric Garcia và chứng kiến các học viên của mình góp mặt ở trận chung kết World Cup chính là niềm tự hào to lớn nhất của Barcelona.




