Bức ảnh Messi và Yamal là phép màu định mệnh
BongDa.com.vnNhiếp ảnh gia Joan Monfort đã có những nhận xét về bức ảnh định mệnh khi Lionel Messi chụp cùng Lamine Yamal lúc nhỏ ngay trước thềm trận chung kết World Cup 2026 lịch sử.
Trận Chung kết World Cup 2026 tại New Jersey chứng kiến màn đối đầu trực tiếp giữa hai thế hệ ngôi sao là Lionel Messi của Argentina và Lamine Yamal bên phía Tây Ban Nha.
Ở tuổi 39, Messi đang hướng đến danh hiệu vô địch thế giới thứ hai liên tiếp, đồng thời dẫn đầu danh sách ghi bàn lẫn ứng viên nặng ký cho giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất. Phía bên kia chiến tuyến, thần đồng 19 tuổi Yamal cũng sở hữu bảng thành tích đáng nể với chức vô địch EURO, ba danh hiệu La Liga và là người kế thừa vị trí chạy cánh phải của chính Messi tại câu lạc bộ Barcelona.
Mối liên kết giữa hai ngôi sao này bắt đầu từ một sự kiện hy hữu của quỹ UNICEF nhiều năm trước, khi gia đình Yamal trúng giải xổ số từ thiện để được chụp hình cùng các cầu thủ Barcelona. Khoảnh khắc Messi trẻ tuổi tắm cho cậu bé sơ sinh Yamal khi đó đã được nhiếp ảnh gia Joan Monfort, tác giả của bức hình mô tả như một điều thần kỳ. Cụ thể, Monfort cho biết: "Đó là một phép màu thực sự của số phận".
Xuất hiện tại sự kiện Fanatics Fest ở New York, siêu sao người Argentina đã nhận được câu hỏi từ huyền thoại bóng bầu dục Tom Brady về tấm hình nổi tiếng này. Messi thừa nhận việc hai người đối đầu nhau ở một trận chung kết thế giới là điều hoàn toàn điên rồ của cuộc sống. Anh khẳng định bản thân luôn theo dõi sát sao Yamal tại đội bóng cũ và đánh giá người đàn em là một trong những cầu thủ dẫn đầu bóng đá thế giới hiện nay.
Dù vậy, tiền đạo mang áo số 10 khẳng định tuyển Argentina sẽ cống hiến hết khả năng nhằm ngăn chặn Tây Ban Nha lên ngôi. Sau cùng, Messi vẫn gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến sự nghiệp tương lai của Yamal, bởi sự tiến bộ của tiền đạo trẻ này đồng nghĩa với lợi ích to lớn dành cho Barcelona.




