Sau Isak, Newcastle đối mặt với "cơn đau đầu" mới mang tên Tonali
BongDa.com.vnNgười hâm mộ tại St James’ Park hoàn toàn có lý do để lo lắng về tiền vệ người Ý sau cú sốc mất ngôi sao tấn công hàng đầu vào mùa hè năm ngoái.
Không bao giờ có chuyện Sandro Tonali rời Newcastle United để gia nhập Arsenal trong ngày cuối của kỳ chuyển nhượng tháng Giêng vừa qua.
Đó là một thương vụ "bất khả thi" đúng nghĩa. Telegraph Sport đã liên hệ với nhiều nguồn tin tại Newcastle vào thứ Hai và nhận lại những phản ứng giận dữ và dứt khoát. Câu chuyện này được nhiều nhân vật cấp cao mô tả là "vớ vẩn, hoàn toàn rác rưởi" và "tốn thời gian vô ích".
Tuy nhiên, xét trên nhiều phương diện, tổn thất đã xảy ra. Khi những báo cáo lan truyền rằng Arsenal chỉ cân nhắc ký hợp đồng với tuyển thủ Ý vì anh được một người đại diện chào mời, cảm giác như "phát súng lệnh" đã nổ, mở màn cho một vở kịch chuyển nhượng dài kỳ khác tại Tyneside.
Bóng ma Alexander Isak
Những vết thương từ cuộc chia tay đầy sóng gió của Alexander Isak vào mùa hè năm ngoái vẫn còn hiện hữu trên đội hình mà anh để lại, và vẫn còn đau đớn đối với tất cả những người liên quan.
Trong nhiều tháng, Newcastle kiên quyết khẳng định họ sẽ không bị ép buộc phải bán tiền đạo ngôi sao của mình cho Liverpool. Họ giữ vững lập trường đó ngay cả khi cầu thủ này đình công vào tháng 7 và tuyên bố với HLV Eddie Howe rằng anh sẽ không bao giờ chơi cho CLB nữa. "Chích chòe" đã giữ vững quan điểm cho đến những ngày cuối cùng của tháng 8, để rồi cuối cùng phải bán tuyển thủ Thụy Điển với giá 128 triệu bảng khi thị trường chuyển nhượng chỉ còn chưa đầy 24 giờ là đóng cửa.
Tương lai của Isak từng là đề tài đồn đoán trong hơn một năm. Anh được liên hệ với Chelsea và Arsenal rất lâu trước khi Liverpool thực sự hành động. Những cuộc bàn tán không ngớt về bến đỗ tiếp theo chắc chắn đã làm xao động cầu thủ này và nuôi dưỡng tâm lý tiêu cực trong anh từ lâu trước khi anh chính thức đòi ra đi.
Với người hâm mộ Newcastle, cảm giác lịch sử đang lặp lại với trường hợp của Tonali là điều khó tránh khỏi. Cầu thủ 25 tuổi có thể không đi ngay lúc này, nhưng như người xưa vẫn nói: "Không có lửa làm sao có khói". Đây là câu chuyện chắc chắn sẽ được đào xới lại vào mùa hè tới.
Thực tế là ai đó – dù người đại diện Giuseppe Riso của Tonali đã kịch liệt phủ nhận việc nói chuyện với Arsenal hôm thứ Hai – đã cảm thấy có quyền chào bán một cầu thủ cho một đối thủ tại Ngoại hạng Anh. Điều này ám chỉ rằng ngôi sao người Ý có thể đã bắt đầu nghĩ về bước đi tiếp theo.
Không ngạc nhiên khi có một làn sóng lo ngại và cả sự tức giận tại Tyneside. Newcastle đã sát cánh cùng Tonali khi anh bị cấm thi đấu 10 tháng vì vi phạm quy tắc cá cược. Và cũng giống như Isak, người hâm mộ yêu mến Tonali vì những màn trình diễn xuất sắc của anh kể từ khi trở lại sau án treo giò.
Nhưng Newcastle đã không thể giữ chân Isak. Tiền đạo này đã ép buộc để được ra đi, sẵn sàng "đốt cháy" mọi thứ và mọi mối quan hệ để đạt được mục đích, và cảm giác bị phản bội đó vẫn còn dai dẳng. Ý nghĩ Tonali sẽ làm điều tương tự chắc chắn gây ra sự khó chịu và lo âu.
Lời cảnh báo cho mùa hè
Sự việc này đủ nghiêm trọng để HLV Eddie Howe phải tìm gặp cầu thủ tại sân tập ngay trong ngày cuối kỳ chuyển nhượng. Trong nội bộ, Newcastle nghi ngờ có ai đó đang cố gắng "đạo diễn" một vụ chuyển nhượng cho Tonali. Dù người đại diện phủ nhận việc họ nghĩ đến chuyện ra đi trong tháng này, ông ta vẫn khéo léo để hé cánh cửa cho mùa hè – tất nhiên, nếu Newcastle sẵn sàng bán. Ông thậm chí còn nói về việc "định giá" cho cầu thủ sẽ được thiết lập vào tháng Ba.
Như Isak đã chứng minh, có rất nhiều cách để gây áp lực buộc một CLB phải bán người. Hiện tại, Howe tỏ ra tin tưởng rằng tình huống của Tonali là khác biệt. Họ đã nói chuyện rất lâu, nhưng chính cầu thủ này hồi đầu mùa giải cũng thừa nhận anh không thể cam kết tương lai lâu dài với CLB vì muốn giữ các lựa chọn mở.
Tonali có thể kiếm nhiều tiền hơn ở Arsenal, hoặc bất kỳ CLB nào trong nhóm "Big Six" tại Anh. Nếu Newcastle không đủ điều kiện dự Champions League mùa tới, anh có thể dùng đó làm cái cớ để tìm kiếm cơ hội khác.
Việc câu chuyện này xuất hiện vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng tháng Giêng có vẻ là một sự sắp đặt có chủ đích. Có thể ngờ rằng nó được thiết kế để khuấy động sự quan tâm dành cho cựu cầu thủ AC Milan, một cái "nháy mắt" với các đối tác tiềm năng rằng anh sẽ cởi mở với những lời đề nghị.
Đó là cách ngành công nghiệp chuyển nhượng vận hành. Và trong 5 tháng tới, tin đồn liên kết Tonali với các CLB khác chắc chắn sẽ mọc lên như nấm. Người hâm mộ sẽ phải chờ xem ngôi sao người Ý phản ứng thế nào nếu một CLB khác thực sự ngỏ lời vào mùa hè.
Để hiểu thêm về một góc khuất trên thị trường mua bán cầu thủ, mời bạn đọc tham khảo bài viết Giải mã chiêu chuyển nhượng mới của Ngoại hạng Anh: Mượn trước, trả sau để lách luật công bằng tài chính.




