Roy Keane: Dù có Declan Rice, Anh vẫn sẽ thua Argentina
BongDa.com.vnCựu danh thủ Roy Keane bày tỏ sự hoài nghi về cơ hội vô địch của đội tuyển Anh, đồng thời lo ngại về tình trạng thể lực suy kiệt của tiền vệ Declan Rice.
Sau chiến thắng nhọc nhằn 2-1 trước Na Uy tại vòng tứ kết, đội tuyển Anh đang tích cực chuẩn bị cho cuộc chạm trán với Argentina ở bán kết World Cup 2026. Trong trận đấu tại Miami, Jude Bellingham đã tỏa sáng rực rỡ với cú đúp bàn thắng, giúp Tam Sư lội ngược dòng thành công sau khi bị Andreas Schjelderup chọc thủng lưới. Dù tuyển Anh đang cho thấy bản lĩnh đáng gờm dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Thomas Tuchel, cựu danh thủ Roy Keane vẫn tỏ ra hoài nghi về khả năng họ lên ngôi vô địch.
Một trong những vấn đề khiến giới chuyên môn lo ngại nhất hiện tại là thể lực của trụ cột Declan Rice. Tiền vệ thuộc biên chế Arsenal đã phải nhường chỗ cho Eberechi Eze ngay sau hiệp một vì lý do sức khỏe. Chia sẻ trên chương trình truyền hình, Roy Keane nhận định việc Rice kiệt sức là điều khó tránh khỏi. Bình luận về tình hình của Rice, cựu thủ quân Manchester United cho biết:
"Tôi luôn nghĩ rằng khi bạn nhiễm virus, đó là lúc bạn đang kiệt sức và cảm thấy không khỏe. Rice không phải là một cỗ máy. Đã có rất nhiều áp lực và trong vài năm qua, quay lại thời còn ở West Ham, cậu ấy không bao giờ bỏ lỡ một trận đấu nào. Ở một giai đoạn nào đó, sẽ có một điểm giới hạn. Đến thời điểm này của mùa giải, Rice có lẽ đang nghĩ mình chỉ đang chạy bằng chút sức tàn".
Dù đánh giá rất cao sự nhạy bén và quyết đoán của Tuchel trong các quyết định thay người để làm mới đội hình, Keane vẫn giữ nguyên lập trường về cơ hội của tuyển Anh. Ông khẳng định: "Các cầu thủ dự bị sẽ bước vào đội hình và làm nhiệm vụ thay thế. Nếu Rice phải ngồi ngoài, sẽ có người khác bước lên. Đó là bản chất của bóng đá. Nhưng tôi vẫn nghĩ họ sẽ thất bại ngay cả khi có Rice. Họ vẫn còn nhiều thiếu sót".
Trận bán kết giữa tuyển Anh và nhà đương kim vô địch Argentina sẽ diễn ra tại sân vận động Mercedes-Benz ở Atlanta. Đáng chú ý, nếu ra sân, Lionel Messi sẽ có lần đầu tiên trong sự nghiệp quốc tế đối đầu với Tam Sư, tạo nên một trận cầu mang tính lịch sử và đầy thử thách cho cả hai nền bóng đá.




