Romero nổi giận vì bàn thua ngớ ngẩn trước Forest

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

Romero nổi giận vì bàn thua ngớ ngẩn trước Forest

BongDa.com.vnRomero nổi giận chỉ trích bàn thua ngớ ngẩn khiến Tottenham đứng trước nguy cơ xuống hạng. Thủ quân người Argentina nhấn mạnh 7 vòng đấu cuối sẽ là những trận chung kết sinh tử.

Romero tức giận vì bàn thua thứ 2 của Forest
Romero tức giận vì bàn thua thứ 2 của Forest

Trận thua 0-3 trước Nottingham Forest khiến Tottenham Hotspur tụt xuống vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh chỉ còn cách nhóm cầm đèn đỏ đúng 1 điểm. Trong ngày thi đấu dưới sức, Tottenham chứng kiến các bàn thắng của Igor Jesus, Gibbs-White và Awoniyi nhấn chìm mọi hy vọng có điểm.

Tâm điểm của sự chỉ trích đổ dồn vào bàn thua thứ hai ở phút 62. Morgan Gibbs-White đã thoải mái dứt điểm trong tư thế không người kèm trong vòng cấm, đưa bóng đập người thủ môn Vicario đi vào lưới. Ngay sau tình huống đó, CĐV thấy Romero tranh cãi dữ dội với Mathys Tel vì bỏ lỏng không gian cho đối phương.

Chia sẻ với Sky Sports sau trận, trung vệ người Argentina thẳng thắn: "Hiệp một chúng tôi chơi tốt, nhưng sang hiệp hai, toàn đội mất tự tin, mất bóng liên tục và lại nhận thêm một bàn thua ngớ ngẩn. Điều này thật khó khăn, nhưng trận đấu đã kết thúc rồi."

Romero thừa nhận đây là một mùa giải tồi tệ đối với đại diện Bắc London: "Mùa giải này thật khắc nghiệt, đặc biệt là ở thời điểm hiện tại. Tôi là người chịu trách nhiệm đầu tiên. Bóng đá đôi khi là như thế, đầy đau đớn."

Dù đang ở trong tâm bão chỉ trích, ngôi sao sinh năm 1998 vẫn gửi lời tri ân đến các cổ động viên đã luôn sát cánh cùng đội bóng. Cựu hậu vệ Atalanta nhấn mạnh rằng quãng nghỉ tập trung đội tuyển quốc gia sắp tới là cơ hội để toàn đội nhìn lại mình trước khi bước vào cuộc đua trụ hạng khốc liệt.

"Điều quan trọng nhất bây giờ là trở lại sau loạt trận quốc tế và coi 7 trận đấu còn lại như 7 trận chung kết. Chúng tôi phải chiến đấu như thể đó là trận cuối cùng nếu muốn cứu vãn mùa giải này."

Với phong độ hiện tại, Tottenham đang có nguy cơ xuống hạng nếu không thể cải thiện tâm lý thi đấu và hàng phòng ngự lỏng lẻo trong 7 vòng đấu cuối cùng của Ngoại hạng Anh.