Rice xúc động khi Arsenal tiến sát ngôi vương
BongDa.com.vnDeclan Rice xúc động sau trận sân nhà cuối mùa, khi Arsenal thắng Burnley 1-0 để tiến sát ngôi vô địch và nhận sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả Emirates.
Declan Rice không giấu được cảm xúc sau khi Arsenal khép lại trận sân nhà cuối mùa bằng chiến thắng 1-0 trước Burnley. Pha đánh đầu của Kai Havertz từ quả phạt góc của Bukayo Saka giúp thầy trò Mikel Arteta giành 3 điểm quan trọng, qua đó nới rộng khoảng cách lên 5 điểm trên đỉnh bảng.
Sau tiếng còi mãn cuộc, các cầu thủ Arsenal đi vòng quanh sân để tri ân CĐV. Rice thừa nhận khoảnh khắc ấy khiến anh xúc động, nhất là khi đội bóng đang ở rất gần chức vô địch.
“Thật xúc động vì nhìn vào hành trình CLB này đã đi qua trong 10 năm qua, với rất nhiều thăng trầm,” Rice chia sẻ. “Tôi không ở đây trước đó, nhưng tôi biết và nghe rất nhiều về điều ấy.”
Tiền vệ người Anh nói thêm: “Được là một phần của những gì đang diễn ra tại CLB lúc này thật đặc biệt. CLB này xứng đáng với những điều tốt đẹp và chúng tôi đã làm việc rất chăm chỉ vì điều đó. Vì vậy, hãy tiếp tục tiến lên.”
Trận thắng Burnley là lần thứ ba liên tiếp Arsenal thắng với tỷ số 1-0 ở Ngoại hạng Anh. Rice thừa nhận đội bóng có thể dẫn trước 2 hoặc 3 bàn trong hiệp một, nhưng nhấn mạnh điều quan trọng nhất ở giai đoạn này là kết quả.
“Ba điểm vẫn là ba điểm,” anh nói. “Hiệp một, chúng tôi lại cho thấy những gì đã làm trong vài tuần qua, chơi bóng rất tốt. Hiệp hai luôn khó khăn vì tính chất của mùa giải và những gì đang ở phía trước.”
Rice cũng dành lời khen đặc biệt cho hàng thủ Arsenal. Đội bóng giữ sạch lưới 5 trong 6 trận gần nhất và có 32 trận sạch lưới trên mọi đấu trường mùa này.
“Tôi không biết CLB này sẽ ở đâu nếu không có toàn bộ hàng thủ và thủ môn,” Rice nói. “Cách họ tập luyện mỗi ngày, sẵn sàng mỗi tuần và chiến đấu cho CLB này là điều phi thường.”
Arsenal chỉ còn cách danh hiệu một chiến thắng. Trước chuyến làm khách đến Selhurst Park, Rice khẳng định: “Mọi thứ nằm trong tay chúng tôi. Chúng tôi chưa vô địch, vẫn còn một trận nữa. Chủ nhật sẽ rất căng.”



