Real Madrid: Miền đất dữ nuôi lửa hận thù
BongDa.com.vnNội bộ là vấn đề ảnh hưởng đến phong độ của Real Madrid. Nhưng đối với những Madridista, chuyện này quá quen thuộc, bởi Real chưa bao giờ là miền đất của tình yêu trọn vẹn.
Madrid-nơi tình yêu bắt đầu?
Real Madrid là đội bóng hoàng gia đẹp lung linh với BST danh hiệu, tiền bạc và cả danh vọng nữa. Bởi thế đội bóng này là “miền đất hứa” với hầu hết mọi cầu thủ. Họ ao ước được đến Real thi đấu một lần trong đời.
Tháng 11/2011, khi còn thi đấu cho Lille, Eden Hazard đã từng bày tỏ sự mong muốn đến Real thi đấu dù cho lúc đó PSG và Chelsea đều đang theo đuổi anh. Và khi đã là người của Chelsea, ngôi sao người Bỉ vẫn hướng trái tim mình về Kền Kền Trắng.

Chân sút người Bỉ yêu Real rất nhiều
Thậm chí ngay ngày Chelsea vô địch Premier League mùa 2016/17, Hazard đã phát biểu phũ phàng rằng: “Tất nhiên, tôi sẽ cân nhắc nếu như nhận được lời đề nghị của Real Madrid. Tôi rất muốn giành chiến thắng. Thật tuyệt vời khi giành chiến thắng ở Champions League.”
Đó chỉ là một ví dụ của một tình yêu bền vũng của Hazard với Real. Và mới đây nhất chân sút Harry Kane cũng úp mở muốn đến Real để hòa thành giấc mơ danh vọng của anh.
“Ronaldo đã luôn là hình mẫu để tôi phấn đấu. Được đổi áo cùng anh ta là một niềm vinh hạnh lớn đối với tôi. Tôi không biết! Tôi không thể trả lời vì chẳng thể loại trừ bất cứ điều gì. Chúng ta hãy cùng chờ xem liệu chuyện gì sẽ xảy ra.”
Có những cầu thủ muốn đến Real như được vươn ra biển lớn giống Kane. Có người yêu Real từ năm này sang năm khác như Eden Hazard. Nhưng chung quy lại Real bỗng dưng trở thành “nơi tình yêu bắt đầu” của các cầu thủ trẻ.

Harry Kane cũng khao khát được đến Real thi đấu
Nhưng nhìn vào nội bộ của Real hiện tại thì thử hỏi liệu nơi mà các chân sút tự cho nó là miền đất hứa có còn đẹp hay không. Ngay giờ đây, Ronaldo nói thẳng với BHL và giới chủ của Real rằng đội bóng nên bán Bale đi.
Vốn dĩ mối quan hệ này đã từ lâu thuộc dạng “bằng mặt không bằng lòng” nhưng giờ đây là cơ hội để Ronaldo nói thật vì phong độ của Real và BBC đang trên bờ vực tan rã. Chẳng còn gì để úp mở nữa cả. Vậy nên đồng đội của anh là Bale cũng phản pháo bằng cách gặp riêng Zidane đòi CLB “đuổi” Ronaldo.
Quá khủng khiếp, họ từng thi đấu sát cánh bên nhau, từng ôm nhau ăn mừng như đồng đội. Để một khi tập thể sa sút thì đổ lỗi đòi đuổi nhau. Đây không phải lần đầu nội bộ của Real dậy sóng.

Mourinho cũng alf nạn nhân của mâu thuẫn nội bộ tại Real
Thời của Jose Mourinho, những năm 2010-2013, nội bộ Real chia làm 2 phe rõ rệt. Một bên là các cầu thủ nói tiếng Tây Ban Nha và trường hợp đặc biệt Gonzalo Higuain đứng đầu là Casillas. Và bên còn lại là những người nói tiếng Bồ Đào Nha cầm đầu là Cristiano Ronaldo.
Nội bộ xung đột bùng nổ khi nhóm Tây Ban Nha bật lại Mourinho vì ông không đến chơi nhà Ramos. Phe Casillas nghĩ Mourinho ưu ái Ronaldo mà không chơi cùng học trò nói tiếng Tây Ban Nha. Và nội bộ sục sôi đến khi “Người đặc biệt” bị nhóm Tây Ban Nha hất cẳng ra khỏi Real. Đó là hai ví dụ điển hình cho cái nơi mà cầu thủ cứ mơ rằng ở đó có hào quang.
Ở Real, dải ngân hà toàn các ngôi sao nên họ chẳng ai chịu ai cũng phải. Nhưng người ngoài luôn nghĩ đó là một giấc mơ đẹp và cứ muốn lao vào đó như một con thiêu thân.
Real-Nơi uất hận trào dâng
Những ai yêu Real thì yêu rất nhiều nhưng một khi đã hận đội bóng hoàng gia thì cũng hận đến thấu xương. Mới đây Morata đã tâm sự rằng anh sai lầm khi đến Real hồi hè 2016: “Tôi thật sự thất vọng khi đến Real, trước khi đến Ý tôi bị đối xử như một đứa bé, và đáng ra tôi đừng bao giờ nên trở lại khoác áo Real Madrid thêm lần nữa.”

Rời Real và tỏa sáng
Và một người cũ khác của Rel là Higuain đã từng “đá xoáy” Real rằng: “Juve cũng giống như Real Madrid, đều là những CLB cho bạn hiểu cảm giác của chiến thắng. Nhưng ở đây không có lối cổ vũ kém văn minh như Real. Tôi thi đấu cho Juve và giờ đây tôi chỉ biết Juve.”
Ngoài những phát biểu gay gắt về Real, các cầu thủ rời đội bóng hoàng gia còn thể hiện tốt hơn khi thi đấu tại Madrid. Ví dụ trường hợp của Morata, anh ghi được 6 bàn thắng cho Chelsea từ khi mùa giải bắt đầu và anh cũng dẫn thích nghi với nhịp sống mới.
Trong bài phỏng vấn mới nhất anh tuyên bố có thể gắn bó để cống hiến cho Chelsea 10 năm tới nữa. Còn cố nhân khác của Real là Higuain cũng đang là chân sút trụ cột của Juve khi anh vừa ohá kỷ lục ghi bàn tại Serie A với 101 pha lập công.
Và một người cũ cũng đang tỏa sáng tại Ý là Callejon cũng trở thành tiền vệ chạy cánh hàng đầu của Napoli. Cầu thủ người Tây Ban Nha này là người góp phần không nhỏ vào chiến những pha lập công của tiền đạo số một Napoli là Mertens.
Một khi rời Real các cầu thủ đều tỏa sáng theo cách riêng của họ. Vậy nên nói Real là miền đất hứa thì có vẻ không hoàn toàn chính xác. Nhưng để nói đội bóng hoàng gia nuôi lửa hận thù thì có thể có phần đúng. Bởi rời Real các cầu thủ đều đang muốn chống lại họ.