Quên "FC phản thầy", Ancelotti đi làm từ thiện
BongDa.com.vnChỉ vài ngày sau khi bị Bayern sa thải, Carlo Ancelotti dường như đã quên sầu, khi có mặt tại Israel để tham gia một dự án nhân đạo.
Ancelotti tới Israel để tham gia một phần của dự án hỗ trợ hòa bình, chiến thuật gia người Italia sẽ tư vấn và huấn luyện thiếu nhi đến từ cả ba tôn giáo gồm Do Thái, Cơ đốc và đạo Hồi.
Hỗ trợ hòa bình là dự án mở ra một trung tâm thể thao cho trẻ em thuộc mọi nền văn hóa.
Trung tâm đặt tại khu phố cổ thuộc Jerusalem, nơi có rất nhiều dấu tích tôn giáo quan trọng của cả ba nền tôn giáo.
Cho biết tại sự kiện diễn ra tại đây, chiến lược gia 58 tuổi tuyên bố sẽ trở lại công việc sau 10 tháng nữa đồng thời tiết lộ luôn điểm đến ưu tiên của mình.
HLV này cũng cho biết sẽ trở lại công việc huấn luyện từ mùa sau và điểm đến ưu tiên số 1 là Premier League. Ông cũng gián tiếp bác bỏ khả năng sẽ sang Trung Quốc dẫn dắt vào đầu 2018.
“Tôi muốn có thời gian để nghỉ ngơi. Có thể, tôi sẽ chỉ trở lại công việc huấn luyện của mình sau đây 10 tháng”, Ancelotti chia sẻ. Chiến lược gia người Italia cũng cho rằng hiện tại ông “chưa sẵn sàng để nghĩ về công việc huấn luyện”.