Phong độ kém, Man Utd tính bề hủy kèo với Baleba
BongDa.com.vnMan Utd quyết định từ bỏ mục tiêu Carlos Baleba bất chấp việc từng đạt thỏa thuận cá nhân, sau khi chứng kiến phong độ sa sút của tiền vệ thuộc biên chế Brighton.
Nửa cuối mùa giải 2025/26 bùng nổ đã mang lại cú hích lớn cho Manchester United. Giới chủ INEOS và Sir Jim Ratcliffe đang sẵn sàng cấp vốn để HLV Michael Carrick tiếp tục phát huy những thành quả tích cực của mình. Mục tiêu rõ ràng của Quỷ đỏ từ đầu mùa hè là mang về ít nhất ba tiền vệ mới nhằm gia cố tuyến giữa.
Tính đến hiện tại, đội chủ sân Old Trafford đã thành công đón Andrey Santos từ Chelsea và Youri Tielemans từ Aston Villa. Tuy nhiên, sau khi thương vụ chiêu mộ tiền vệ Ederson từ Atalanta bất ngờ đổ vỡ ở khâu kiểm tra y tế, Man Utd buộc phải quay lại thị trường để tìm kiếm mảnh ghép thứ ba.
Carlos Baleba của Brighton từng là mục tiêu dài hạn của Quỷ đỏ. Nhà báo Ben Jacobs tiết lộ hai bên vẫn đang duy trì các điều khoản cá nhân đã "được thống nhất". Tuy nhiên, thương vụ này đang đứng trước nguy cơ sụp đổ.
Chia sẻ trên podcast Market Madness, Jacobs cho biết: "Bạn có Carlos Baleba vẫn đang ở đó. Nếu Man United xem xét lại thương vụ đó, cầu thủ này muốn đến Manchester United. Các điều khoản đã được thống nhất với cầu thủ này vào mùa hè năm ngoái, nhưng điều đó phụ thuộc vào việc liệu Man United có muốn nhen nhóm lại thỏa thuận đó sau khi bỏ lỡ các mục tiêu khác hay không, và cũng phụ thuộc vào việc Brighton không quay ngoắt lại và nói Elliot Anderson, 116 triệu, và vân vân, Mateus Fernandes, 5 triệu, và chỉ vào một con số bắt đầu bằng chữ số một và có hai chữ số không ở sau, bởi vì định giá của Man United cho Carlos Baleba vào mùa hè năm ngoái là 75 triệu. Đó là khi Baleba nhận được sự quan tâm cao nhất, đạt phong độ đỉnh cao nhất, còn bây giờ cậu ấy vừa trải qua một mùa giải thiếu ổn định, gặp một vài chấn thương, và Manchester United, nếu họ định theo đuổi Baleba, sẽ muốn trả ít hơn mức họ sẵn sàng trả vào mùa hè năm ngoái. Brighton luôn là những nhà đàm phán cứng rắn."
Tờ Football Insider mới đây cũng tiết lộ Man Utd có thể sẽ đưa ra quyết định khôn ngoan là "rút phích cắm" (hủy kèo) trong thương vụ Baleba. Cựu tuyển trạch viên trưởng của Man Utd, Mick Brown, khẳng định tiền vệ này đã thi đấu quá "uể oải" ở mùa giải trước.
Brown chia sẻ thẳng thắn: "Carlos Baleba là người đã nằm trong tầm ngắm của Man United được một thời gian. Lần đầu tiên xem cậu ấy thi đấu, tôi nghĩ cậu ấy là một tài năng đẳng cấp hàng đầu, cậu ấy rất ấn tượng và có lẽ đúng là mẫu cầu thủ Man United muốn, nhưng gần đây thì không còn như vậy nữa. Bất cứ khi nào tôi xem cậu ấy thi đấu ở mùa giải trước, cậu ấy trông sa sút rất nhiều so với mức phong độ thông thường, đôi lúc cậu ấy trông mất tập trung, chậm chạp, uể oải. Điều đó sẽ gây ra những hoài nghi nghiêm trọng.
Dựa trên những bằng chứng ở mùa giải trước, và Man United chắc chắn đã theo dõi sát sao cậu ấy, không có lý do gì họ nên thực hiện một động thái để thêm cậu ấy vào hàng tiền vệ. Đặc biệt là không phải với tư cách là người thay thế Casemiro, mục tiêu mà chúng tôi dự đoán họ đang tìm kiếm lúc này sau khi hai thương vụ kia đã được thống nhất. Cậu ấy hoàn toàn không phù hợp với khuôn mẫu đó, và với cách cậu ấy đang thi đấu cho Brighton, họ sẽ cần phải nhìn thấy nhiều điều hơn từ cậu ấy nếu cậu ấy muốn có một vụ chuyển nhượng lớn."




