Pep Guardiola sai lầm khi vắt kiệt sức Erling Haaland
BongDa.com.vnErling Haaland, người từng được ví như một "robot" không thể ngăn cản, đang trải qua giai đoạn tồi tệ nhất trong sự nghiệp tại Manchester City. Phải chăng cỗ máy săn bàn này đang bị sử dụng quá mức trong một lịch thi đấu mà chính anh phải thốt lên là "nực cười"?
Mùa giải năm nay bắt đầu như mơ với Erling Haaland khi anh ghi tới 39 bàn thắng chỉ sau 36 trận cho cả CLB lẫn đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, phong độ hủy diệt đó bất ngờ khựng lại. Một "trục trặc" nghiêm trọng đã xảy ra, với việc Haaland chỉ ghi vỏn vẹn 1 bàn trong 8 trận gần nhất.
Sự sa sút của ngôi sao Na Uy tỉ lệ thuận với đà rơi tự do của Manchester City. Đội chủ sân Etihad đang hụt hơi trong cuộc đua danh hiệu và vừa phải nhận cú sốc để đời khi thua Bodo/Glimt tại Champions League. Trong cái lạnh thấu xương ở vòng Bắc Cực, hình ảnh Haaland đệm bóng ra ngoài từ cự ly 8m đã tóm tắt bi kịch hiện tại của anh. Đó là pha bóng mà nếu ở đầu mùa, lưới của đối phương chắc chắn đã rung lên.
"Lịch thi đấu nực cười" và đôi chân rệu rã
Sau trận thua Bodo/Glimt, sát thủ sinh năm 2000 nhận hoàn toàn trách nhiệm về mình. Nhưng trong lời xin lỗi gửi tới người hâm mộ, anh cũng để lại một thông điệp đáng suy ngẫm: "Tôi ra sân khá thường xuyên vì chúng tôi phải chơi một số lượng trận đấu nực cười".
Con số không biết nói dối. Tính đến thời điểm này của mùa giải, cựu cầu thủ Borussia Dortmund cày ải 31 trận với tổng cộng 2.568 phút trên mọi đấu trường cấp CLB. Xét trong nhóm các tiền đạo ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu, thời lượng thi đấu của anh chỉ kém duy nhất Jean-Philippe Mateta thuộc biên chế Crystal Palace.
Với 16 vòng đấu còn lại tại Ngoại hạng Anh, cộng thêm khả năng tiến sâu tại Carabao Cup, FA Cup, Champions League và các trận giao hữu của tuyển Na Uy, Haaland có thể phải thi đấu tổng cộng 69 trận trước khi bước vào kỳ World Cup mùa hè. Đây là một khối lượng vận động khổng lồ, đủ sức bào mòn bất kỳ ngôi sao nào, kể cả một người có thể chất phi thường như tiền đạo 25 tuổi.
Trách nhiệm của Pep Guardiola
Haaland nhận lỗi về mình, nhưng Pep Guardiola có lẽ cũng cần tự vấn. Việc sử dụng nhân sự của chiến lược gia người Tây Ban Nha đang bị đặt dấu hỏi lớn. Tại sao số 9 vẫn phải đá 45 phút trong chiến thắng hủy diệt 10-1 trước đội hạng dưới Exeter City ở FA Cup, nơi mà các tài năng trẻ hoàn toàn có thể đảm đương?
Có vẻ như thất bại sốc trước Bayer Leverkusen hồi tháng 11, khi Pep thay đổi tới 10 vị trí trong đội hình xuất phát, đã để lại một vết sẹo tâm lý khiến ông ngại xoay tua. Hậu quả là Haaland bị vắt kiệt sức. Các chỉ số thống kê cho thấy sự đi xuống rõ rệt. Theo đó, số cú sút mỗi 90 phút giảm, số lần chạm bóng trong vòng cấm giảm từ 6.7 xuống 4.3, và chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lao dốc không phanh.
Hơn nữa, hệ thống vệ tinh xung quanh Haaland cũng đang gặp vấn đề. Chấn thương của các hậu vệ làm chậm nhịp lên bóng, Rodri chưa tìm lại phong độ đỉnh cao, còn Phil Foden hoàn toàn im hơi lặng tiếng. Haaland đói bóng, mệt mỏi và đơn độc.
Cựu tiền đạo Chris Sutton khẳng định:
"Bất cứ ai gạch tên Haaland lúc này đều sẽ phải hối hận"
Đẳng cấp của chân sút 25 tuổi là không phải bàn cãi, và anh chắc chắn sẽ nổ súng trở lại. Tuy nhiên, để "sửa lỗi" cho cỗ máy này, Man City cần một giải pháp chia lửa. Sự trở lại của Omar Marmoush hay tân binh Antoine Semenyo cần được tận dụng để Haaland có thời gian nghỉ ngơi.
Nếu tiếp tục bị vắt kiệt trong "lịch thi đấu điên rồ" này, không chỉ Man City mất danh hiệu, mà sự nghiệp của chân sút Na Uy cũng có thể bị ảnh hưởng bởi những chấn thương tiềm ẩn.
Nếu độc giả muốn tìm hiểu lịch sử Man City, có thể tham khảo bài viết Lịch sử Câu lạc bộ Manchester City: Triều đại Abu Dhabi với vị tướng lĩnh Pep Guardiola.




