Pep Guardiola nêu lý do bỏ lỡ "trận cầu thế kỷ" tại Champions League
BongDa.com.vnHLV Pep Guardiola của Man City vừa khiến giới truyền thông bật cười với lời giải thích đầy mỉa mai về quyết định đến sân xem một trận đấu tại League One (giải hạng Ba Anh), thay vì theo dõi màn rượt đuổi tỷ số điên rồ giữa PSG và Bayern Munich.
Giữa tuần qua, PSG và Bayern đã cống hiến một trận bán kết lượt đi Champions League kinh điển với phần thắng 5-4 nghiêng về đại diện nước Pháp.
Đây được giới chuyên môn ví von là "trận cầu của thế kỷ", cân bằng kỷ lục về số bàn thắng trong một trận bán kết Cúp C1/Champions League từng được thiết lập từ mùa giải 1959/60.
Tuy nhiên, Guardiola lại hoàn toàn phớt lờ cuộc đối đầu đỉnh cao nói trên. Thay vào đó, hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy ông đang ngồi trên khán đài sân Edgeley Park để theo dõi trận đấu giữa Stockport County và Port Vale tại League One.
Khi các phóng viên thắc mắc về lựa chọn kỳ lạ này trong buổi họp báo trước trận gặp Everton, chiến lược gia người Tây Ban Nha đã đáp trả bằng thái độ châm biếm cực kỳ hài hước:
"Vào ngày hôm trước, tôi nhìn vào lịch thi đấu và thấy trận PSG gặp Bayern Munich. Tôi tự nhủ: 'Đúng là một trận đấu thảm họa. Hai HLV Luis Enrique và Vini (Kompany) chẳng giỏi giang gì, còn dàn cầu thủ thì thực sự quá tệ'. Vì vậy, tôi quyết định đi xem Stockport vì tôi trót dành tình yêu quá lớn cho bóng đá Anh".
Trái ngược với "cơn mưa" 9 bàn thắng ở sân Công viên các Hoàng tử, trận đấu mà Pep dự khán lại mang đến nỗi buồn cho đội chủ nhà khi Stockport nhận thất bại 1-2, qua đó lỡ cơ hội vươn lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng. Khi được hỏi liệu ông có tiếp tục đi xem các trận play-off hạng dưới nữa hay không, Pep vội vàng từ chối và nói đùa rằng mùa giải tới, ông sẽ "nằm ườn trên ghế sofa" để theo dõi đội bóng cũ Bayern thi đấu.




