Bỏ qua bán kết cúp C1, Pep Guardiola đi xem giải hạng 3
BongDa.com.vnThay vì theo dõi trận lượt đi bán kết Champions League đầy kịch tính, nơi Paris Saint-Germain và Bayern Munich tạo ra những màn ăn miếng trả miếng tại thủ đô nước Pháp, Pep Guardiola lại đến dự khán một trận đấu thuộc giải EFL League One (hạng ba nước Anh).
Giữa tuần này, tâm điểm của bóng đá châu Âu đổ dồn về sân Parc des Princes, nơi hai gã khổng lồ PSG và Bayern Munich cống hiến một trận cầu đỉnh cao. Với tư cách là một biểu tượng của chiến thuật hiện đại, nhiều người đinh ninh Pep sẽ dán mắt vào màn so tài này. Tuy nhiên, nhà cầm quân của Man City lại chọn sân Edgeley Park nhỏ bé để theo dõi trận đấu giữa Stockport County và Port Vale. Sự xuất hiện vô cùng ngẫu hứng của Pep khiến người hâm mộ vô cùng ngỡ ngàng.
Thực tế, vị trí địa lý là một điểm cộng. Stockport là một thị trấn thuộc Đại Manchester nên việc di chuyển khá thuận tiện. Trong bối cảnh Man City đã bị loại khỏi cúp châu Âu và có lịch nghỉ dài ngày, Pep đã tranh thủ đi xem bóng đá.
Trận đấu này cũng có tính chất cực kỳ quan trọng: Stockport cần điểm để chắc suất dự play-off thăng hạng Championship. Tuy nhiên, đội chủ nhà lại bất ngờ để thua 1-2 trước Port Vale – đội đã chính thức xuống hạng, qua đó tự làm khó mình ở vòng đấu cuối.
Nhưng điều gì thực sự đã thu hút một "giáo sư" bóng đá như Guardiola đến với sân chơi cấp thấp này? Câu trả lời nằm ở "sự thô ráp" của bóng đá truyền thống nước Anh. Sân Edgeley Park không hoa lệ, nhưng nó phản ánh chân thực cội nguồn của môn thể thao vua. Pep từng chia sẻ ông say mê bầu không khí chân chất tại các giải đấu hạng thấp: "Tôi thích cái cách người hâm mộ hô vang 'Mày là thằng nào?', thích cả những đường bóng dài mang đậm tính chiến đấu."
"Nước Anh rất tôn trọng các giá trị truyền thống. Sự kết hợp giữa cái mới và sự tôn kính dành cho cái cũ là điều khiến tôi yêu đất nước này," thuyền trưởng Man City từng thổ lộ.