Erling Haaland chỉ trích quyết định yếu kém của trọng tài
BongDa.com.vnTiền đạo Erling Haaland lên tiếng bức xúc, chỉ trích quyết định tước bàn thắng của trọng tài và VAR khiến Na Uy nhận thất bại cay đắng trước tuyển Anh tại Tứ kết World Cup 2026.
Tiền đạo Erling Haaland đã không giấu được sự thất vọng sau khi Na Uy phải dừng bước tại tứ kết World Cup 2026 trước tuyển Anh.
Chân sút này bị thay ra ở đầu hiệp phụ thứ hai sau một buổi chiều khó khăn dưới thời tiết khắc nghiệt tại Miami. Anh bị khóa chặt bởi bộ ba Marc Guehi, John Stones và Nico O'Reilly trong phần lớn thời gian, nhưng vẫn là tâm điểm của tình huống gây tranh cãi nhất trận.
Tình huống diễn ra ở đầu hiệp hai khi thế trận đang cân bằng. Torbjorn Lysaker Heggem tưởng chừng đã đưa Na Uy vượt lên, nhưng VAR đã cứu nguy cho tuyển Anh. Trọng tài xác định Haaland đã đẩy ngã Elliot Anderson trước khi quả phạt góc được thực hiện, qua đó tước đi bàn thắng của đại diện Bắc Âu.
Chia sẻ với kênh TV 2, Haaland bức xúc: "Thành thật mà nói, cảm giác lúc này hơi trống rỗng. Tôi cảm thấy chúng tôi xứng đáng nhận được nhiều hơn. Bàn thắng bị từ chối vì tôi đẩy Elliot Anderson ngã xuống sân, nhưng nó giống như cách tôi bị đẩy trong mọi pha tranh chấp.
Hơi cay đắng. Những khoảnh khắc nhỏ quyết định mọi thứ ở World Cup. Trước Brazil, chúng tôi đã lật ngược thế cờ. Hôm nay, khi các quyết định 50/50 chống lại chúng tôi, mọi thứ trở nên thật khó khăn".
"Nếu đó là một pha phạm lỗi, tôi gần như phải được hưởng đá phạt trong mọi pha tranh chấp, ở mọi trận đấu. Bởi vì tôi bị đẩy, bị kéo suốt trận, và tôi nghĩ quyết định đó thật yếu kém".
Đồng tình với Haaland, tiền vệ Sander Berge cũng bất bình trước lời giải thích của FIFA khi không từ chối bàn gỡ hòa của Jude Bellingham, tình huống bóng được cho là đã chạm vào dây cáp của hệ thống camera.
Trận thua đầy tranh cãi này đã khép lại hành trình của Na Uy, nhường vé đi tiếp cho Tam Sư vào bán kết.




