Nói tiếng Việt cực sõi Hoàng Hên quyết xé lưới Malaysia
BongDa.com.vnTiền vệ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên gây ấn tượng mạnh không chỉ bởi chuyên môn mà còn ở khả năng ngôn ngữ, đồng thời khẳng định quyết tâm ghi bàn trong trận gặp Malaysia.
Tối 26/3, đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng 3-0 trước Bangladesh trong trận giao hữu trên sân vận động Hàng Đẫy. Đây là bước đà quan trọng để thầy trò HLV Kim Sang Sik chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Malaysia tại vòng loại cuối Asian Cup 2027 vào ngày 31/3 tới.
Trong lần đầu tiên khoác áo đội tuyển quốc gia, tiền vệ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên đã được tin tưởng giao suất đá chính và thi đấu trọn vẹn 90 phút. Dù chưa có bàn thắng ra mắt, cầu thủ này đã để lại dấu ấn đậm nét với hai cơ hội ghi bàn rõ rệt. Đáng tiếc nhất là tình huống ở phút 88, khi cú sút đầy quyết đoán của anh đưa bóng tìm đúng cột dọc.
Không chỉ gây xúc động khi hát Quốc ca, Hoàng Hên còn khiến người hâm mộ bất ngờ khi trả lời phỏng vấn hoàn toàn bằng tiếng Việt sau trận đấu. Chia sẻ về màn chào sân, anh cho biết: "Đây là trận đầu tiên của tôi ở đội tuyển Việt Nam. Hôm nay đội thắng 3-0, nên tôi rất vui. Đây là trận đấu tập của tôi cho trận đấu với Malaysia".
Nói về việc thiếu may mắn trước khung thành, cầu thủ gốc Brazil cười rạng rỡ: "Không sao, không sao. Tôi sẽ cố gắng hết sức để trận sau ghi bàn. Đấy là trận đấu chính thức và rất quan trọng". Hoàng Hên cũng đánh giá cao sự nỗ lực của Bangladesh nhưng khẳng định tuyển Việt Nam đã kiểm soát thế trận tốt hơn để tạo ra nhiều cơ hội.
Dù thừa nhận bản thân chưa đạt 100% phong độ do mới làm việc cùng HLV Kim Sang Sik, tiền vệ sinh năm 1994 vẫn thể hiện niềm tự hào mãnh liệt. Khi được hỏi về khả năng xé lưới Malaysia, anh khẳng định đầy đanh thép: "Tôi sẽ cố gắng hết sức để ghi bàn vào lưới Malaysia. Nhưng quan trọng hơn là Việt Nam thắng. Tôi tự hào vì chúng tôi đã cố gắng hết sức để đem lại niềm vui cho người hâm mộ".


