Ngọc Mỹ sắm vai người hùng, Thanh Hóa gieo sầu cho PVF-CAND
BongDa.com.vnKhoảnh khắc lóe sáng của Nguyễn Ngọc Mỹ đã giúp Thanh Hóa giành trọn 3 điểm trước PVF-CAND, qua đó đẩy đối thủ chìm sâu hơn trong cuộc đua trụ hạng tại V-League 2025/26.
Nhìn lại cục diện 90 phút, PVF-CAND có quyền tiếc nuối khi họ từng đứng trước cơ hội xoay chuyển hoàn toàn kịch bản. Ngay từ phút thứ 10, ngoại binh Mahmoud đã có pha uy hiếp cực kỳ nguy hiểm với cú đánh đầu cận thành chệch cột dọc.
Sau khi bị cảnh báo đầu trận, Thanh Hóa nhanh chóng siết lại đội hình. Cục diện giằng co được duy trì và hiệp 1 đành khép lại với tỷ số 0-0.
Thế bế tắc tại xứ Thanh chỉ được phá vỡ bởi một khoảnh khắc chớp thời cơ mẫu mực ở phút 62. Từ một pha chuyển trạng thái chớp nhoáng bên hành lang phải, quả tạt xé toang hệ thống phòng ngự của PVF-CAND đã tìm đúng vị trí Ngọc Mỹ. Tiền đạo này không bỏ lỡ cơ hội, băng cắt dũng mãnh và tung cú đánh đầu tung lưới đội khách.
Pha lập công duy nhất này không chỉ mang về chiến thắng 1-0 cho Thanh Hóa mà còn mang sức nặng của một "trận thắng 6 điểm". Tiếng còi mãn cuộc vang lên mang theo hai thái cực cảm xúc hoàn toàn trái ngược. Với 20 điểm trong tay, Thanh Hóa đảm bảo vị trí thứ 10. Khoảng cách an toàn vừa được thiết lập mang đến cái thở phào nhẹ nhõm cho người hâm mộ xứ Thanh trong cuộc đua trụ hạng.
Ở chiều ngược lại, bức tranh tương lai của PVF-CAND đang bao phủ một màu xám xịt. Thất bại trực tiếp trước đối thủ cạnh tranh khiến họ giậm chân ở vị trí áp chót với vỏn vẹn 13 điểm. "Lưỡi hái tử thần" đang kề sát gáy đội bóng ngành Công an, bởi họ lúc này chỉ còn hơn đội bét bảng Đà Nẵng đúng 1 điểm mỏng manh.




