Ngoại hạng Anh 2025/26: Đội bóng nào sẽ nhận tấm vé "tử thần" thứ 3?
BongDa.com.vnNgoại hạng Anh mùa giải 2025/26 đang trôi về những vòng đấu cuối cùng với sự kịch tính nghẹt thở ở nhóm cầm đèn đỏ. Sau khi Burnley gục ngã trước Man City và Wolves chính thức nhận án tử vào tuần trước, giải đấu cao nhất xứ sương mù giờ đây chỉ còn lại một suất rớt hạng duy nhất.
Cuộc đua "chạy trốn tử thần" lúc này là câu chuyện của 4 cái tên: Tottenham Hotspur (31 điểm, hạng 18), West Ham United (33 điểm, hạng 17), Nottingham Forest (36 điểm, hạng 16) và Leeds United (40 điểm, hạng 15). Vậy, ai sẽ là kẻ thứ 3 phải ngậm ngùi bước lên chuyến tàu ngược về giải Hạng nhất?
Nếu phân tích kỹ cục diện hiện tại, nhóm an toàn dường như đã có chỗ cho Leeds và Nottingham Forest. Với 40 điểm trong tay cùng lịch thi đấu khá "dễ thở" sắp tới, Leeds gần như đã có thể kê cao gối ngủ. Trong khi đó, Forest cũng đang chứng minh sức sống mãnh liệt với chuỗi 5 trận bất bại liên tiếp. Khả năng để hai đội bóng này sụp đổ và bị kéo tuột xuống vực thẳm là cực kỳ thấp.
Cuộc chiến thực sự, tàn khốc và đáng chú ý nhất, giờ đây chỉ còn là màn "đấu súng" sinh tử giữa hai đại diện thành London: West Ham và Tottenham Hotspur.
Nhìn sang West Ham, dưới bàn tay nhào nặn của HLV Nuno Espirito Santo, "Búa tạ" đang nắm trong tay quyền tự quyết với khoảng cách 2 điểm an toàn so với nhóm rớt hạng. Quan trọng hơn, họ mới chỉ thua 1 trong 5 vòng gần nhất. West Ham cho thấy họ sở hữu những cầu thủ chịu được áp lực của một cuộc đua trụ hạng và một HLV biết cách lèo lái con tàu qua giông bão.
Trái ngược hoàn toàn là một bức tranh đầy bi kịch mang tên Tottenham. Việc một thế lực quen thuộc của nhóm Big 6 góp mặt ở vị trí thứ 18 là cú sốc lớn nhất của bóng đá Anh nhiều năm qua. Mọi dữ liệu đều đang chống lại "Gà trống". Suốt 4 tháng qua với 16 trận đấu tại giải quốc nội (tính từ đầu năm 2026), họ chưa biết mùi chiến thắng. Việc sa thải Thomas Frank để bổ nhiệm Roberto De Zerbi dường như là một nước đi quá muộn màng.
Nhiều chuyên gia tin rằng, Tottenham sẽ là đội thứ 3 phải xuống hạng bởi họ đã cạn kiệt niềm tin và... quên mất cách giành chiến thắng. Kết quả cay đắng khi để Brighton gỡ hòa ở những phút bù giờ cuối tuần qua chính là minh chứng rõ nhất cho một tập thể rệu rã, kiệt quệ về cảm xúc và không thể đứng vững trước sức ép. Một hàng thủ hớ hênh kết hợp cùng hàng công vô hại là công thức hoàn hảo cho sự sụp đổ.
Tuy nhiên, bóng đá luôn ẩn chứa những kịch bản điên rồ. Vẫn có những ý kiến tin rằng West Ham mới là cái tên sẩy chân ở phút bù giờ. Nếu Tottenham lách qua khe cửa hẹp đánh bại Wolves cuối tuần này, đồng thời West Ham gục ngã trước Everton, Spurs sẽ thoát hiểm. Chưa kể, lịch thi đấu phía trước của Tottenham xuất hiện những điểm sáng: họ chạm trán một Aston Villa phải chia sức cho bán kết Europa League và một Chelsea đang khủng hoảng tột độ. Việc đón chào sự trở lại của James Maddison hay Rodrigo Bentancur cũng là những "liều doping" đúng lúc.
Dẫu vậy, khi bạn phải trao số phận của mình vào tay kẻ khác, phép màu hiếm khi xuất hiện. Trong một cuộc chiến sinh tồn, niềm tin và đà tâm lý quyết định tất cả. West Ham đang làm tốt điều đó, còn Tottenham thì không. Trừ khi có một cuộc đào tẩu vĩ đại nhất lịch sử xảy ra trong 4 vòng đấu cuối, nếu không, chiếc búa định mệnh mang tên "xuống hạng" đã gọi tên Tottenham Hotspur.




