Newcastle buộc phải bán lỗ tiền đạo để tái thiết hàng công
BongDa.com.vnViệc thiếu vắng một trung phong cắm đẳng cấp đang phá hỏng hoàn toàn mùa giải của Newcastle United. Ngay trong mùa hè này, giới thượng tầng tại St. James' Park bắt buộc phải hành động để sửa chữa những sai lầm chuyển nhượng trị giá hàng chục triệu bảng.
Khi ban lãnh đạo Newcastle họp vào tuần này dưới sự chứng kiến của Chủ tịch Yasir Al-Rumayyan, ưu tiên số một của họ chắc chắn là tìm hiểu xem điều gì đã khiến đội bóng sa sút không phanh với 8 thất bại trong 12 trận gần nhất. Đứng trước áp lực khổng lồ, HLV Eddie Howe hẳn sẽ phải đề cập đến nguyên nhân cốt lõi: sự ra đi đột ngột của Alexander Isak và hệ quả từ những bản hợp đồng thay thế thảm họa.
Mùa hè năm ngoái, Newcastle đã để tuột mất hàng loạt mục tiêu tấn công hàng đầu như Liam Delap, Joao Pedro, Hugo Ekitike hay Benjamin Sesko. Khi Isak kiên quyết ra đi vào những ngày cuối kỳ chuyển nhượng, sự hoảng loạn đã khiến giới thượng tầng vung tay quá trán. Họ phá kỷ lục CLB để chiêu mộ Nick Woltemade (64 triệu bảng) từ Stuttgart và Yoane Wissa (55 triệu bảng) từ Brentford.
Cả hai bản hợp đồng này đều trở thành nỗi thất vọng tràn trề.
Với Nick Woltemade, tiền đạo người Đức được kỳ vọng sẽ mang đến sự sáng tạo bằng khả năng hoạt động trong phạm vi hẹp. Dù có khởi đầu ấn tượng với 6 bàn sau 11 trận, điểm yếu cố hữu của cầu thủ 24 tuổi nhanh chóng bị các đối thủ tại Ngoại hạng Anh bắt bài. Woltemade không có thể hình để làm tường, quá chậm chạp để bứt tốc vào vòng cấm và thường xuyên giẫm chân các tiền vệ sáng tạo khi lùi sâu.
Kể từ tháng 12 năm ngoái, anh tịt ngòi tại Ngoại hạng Anh. Số liệu thống kê chỉ ra Woltemade chỉ có vỏn vẹn 31 cú sút sau 30 trận, với 12 lần trúng đích. Dù có tiềm năng, anh rõ ràng không phù hợp để chơi với vai trò số 9 độc lập tại Anh.
Trường hợp của Yoane Wissa thậm chí còn bi đát hơn. Từng ghi 19 bàn cho Brentford, Wissa được kỳ vọng là phương án thay thế tức thời cho Isak. Thế nhưng, chấn thương đầu gối hồi tháng 9 đã cướp đi thể lực và sự tự tin của anh. Wissa hiện đã rơi xuống lựa chọn thứ 4 trên hàng công, đóng góp vỏn vẹn 3 bàn sau 24 lần ra sân và liên tục bỏ lỡ những cơ hội mười mươi.
Trong khi đó, Will Osula - phương án dự phòng chuyển đến từ năm 2024 - vẫn chỉ dừng ở mức một cầu thủ trẻ đầy tiềm năng. Anh có tốc độ, thể hình và biết ghi bàn, nhưng lối chơi còn quá tự phát và thiếu sự sắc bén để dẫn dắt hàng công một đội bóng có tham vọng lớn.
Hệ thống chiến thuật của Eddie Howe cần một trung phong có tốc độ, cơ động và dứt điểm sắc bén. Nếu muốn tìm lại vị thế, Newcastle buộc phải dũng cảm "cắt lỗ" ít nhất một trong hai cái tên Woltemade hoặc Wissa ngay trong mùa hè này. Dù biết chắc chắn sẽ chịu thiệt thòi về mặt tài chính, nhưng đó là cái giá bắt buộc phải trả để tái thiết lại một hàng công đủ sức cạnh tranh tại môi trường Ngoại hạng Anh đầy khốc liệt.




