Newcastle vỡ vụn, cuộc tháo chạy hàng loạt đang cận kề
BongDa.com.vnNewcastle United đối mặt mùa hè biến động khi phong độ chạm đáy, dàn sao Gordon, Tonali muốn ra đi và giới chủ Saudi Arabia cân nhắc cắt giảm ngân sách.
Mùa giải của Newcastle United đang rơi vào tình trạng tan vỡ hoàn toàn. Trong bối cảnh Ngoại hạng Anh chỉ còn 5 vòng đấu, "Chích chòe" đang đứng ở vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng, gần nhóm cầm đèn đỏ hơn là nhóm dự Champions League.
Hy vọng giành vé dự cúp châu Âu đang mờ dần, và tồi tệ hơn, những rắc rối này diễn ra trong bối cảnh nội bộ đội bóng đang có những biến động dữ dội cùng áp lực đè nặng lên vai huấn luyện viên trưởng Eddie Howe.
Dù từng nhận được sự ủng hộ tuyệt đối sau chức vô địch Carabao Cup năm ngoái, nhưng giờ đây, những câu hỏi nghiêm túc đang được đặt ra về khả năng dẫn dắt dự án này của Howe.
Newcastle hiện đã bị loại khỏi tất cả các đấu trường cúp quốc nội và châu Âu. Niềm tin của người hâm mộ đã chạm đáy sau thất bại 1-2 mới nhất trước Bournemouth, nơi những tiếng la ó vang lên khắp sân St. James' Park sau hồi còi mãn cuộc.
Nhìn vào bảng xếp hạng phong độ trong năm dương lịch 2026, Newcastle thực sự đang thể hiện bộ mặt của một đội bóng xuống hạng khi đứng thứ 17, chỉ hơn nhóm xuống hạng 2 điểm. Họ đã để thua 8 trong số 11 trận gần nhất tại giải quốc nội, bao gồm cả trận derby với Sunderland.
Tại đấu trường châu lục, giấc mơ của họ đã bị dập tắt một cách tàn bạo bởi Barcelona với thất bại tổng tỷ số 3-8, trong đó có trận thua kinh hoàng 2-7 tại Camp Nou ở lượt về vòng 1/16 Champions League.
Ngay cả tại FA Cup và hành trình bảo vệ ngôi vương Carabao Cup, Newcastle cũng dễ dàng bị khuất phục bởi Manchester City.
Một trong những yếu tố dẫn đến sự sa sút này là những sai lầm trên thị trường chuyển nhượng. Sau sự ra đi của Alexander Isak vào mùa hè năm ngoái, Newcastle đã chi tới 180 triệu bảng để mang về bộ ba Nick Woltemade, Yoane Wissa và Anthony Elanga.
Tuy nhiên, không ai trong số họ xứng đáng với mức giá đắt đỏ đó. Woltemade khởi đầu hứa hẹn nhưng đã sa sút phong độ kể từ đầu năm 2026. Wissa vật lộn với chấn thương đầu gối và chưa tìm lại chính mình, trong khi Elanga hoàn toàn mất đi sự nguy hiểm từng có tại Nottingham Forest.
Sự khủng hoảng còn lan rộng đến tâm lý cầu thủ khi một cuộc tháo chạy hàng loạt đang được dự báo. Eddie Howe đã thừa nhận về "sự kết thúc của một chu kỳ".
Những ngôi sao hàng đầu như Sandro Tonali, Bruno Guimaraes, Tino Livramento và Anthony Gordon đều đang nằm trong tầm ngắm của các ông lớn như Arsenal, Manchester United, Manchester City hay Bayern Munich.
Kieran Trippier đã xác nhận ra đi, trong khi Fabian Schar cũng có thể nối gót. Thậm chí, những bản hợp đồng mới như Woltemade hay Wissa cũng có thể bị đẩy đi chỉ sau một mùa giải.
Khi được hỏi liệu các học trò có còn giữ được "ngọn lửa" chiến đấu hay không, Howe đã im lặng tới 7 giây trước khi trả lời, một dấu hiệu cho thấy sự rạn nứt trong phòng thay đồ.
Cuối cùng, bóng đen bao trùm lên tương lai của đội bóng là sự bất định từ giới chủ Saudi Arabia. Quỹ đầu tư công (PIF) đang thắt chặt chi tiêu do ảnh hưởng từ các yếu tố kinh tế và chính trị như chiến tranh Iran hay kế hoạch cho World Cup 2034.
Chủ tịch Yasir Al-Rumayyan tiết lộ PIF đang rà soát lại các khoản đầu tư, bao gồm việc bán cổ phần tại Al-Hilal và có thể cắt giảm tài trợ cho LIV Golf.
Mặc dù PIF khẳng định vẫn cam kết với Newcastle, nhưng việc thắt chặt hầu bao giữa lúc câu lạc bộ cần đại tu đội hình và tuân thủ các quy tắc bền vững tài chính (PSR) của Ngoại hạng Anh khiến tương lai của "Chích chòe" trở nên mịt mờ hơn bao giờ hết.




