Nam Định nhọc nhằn hạ Thanh Hóa nhờ tân binh Akolo
BongDa.com.vnTrong trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 16 V.League, chủ nhà Nam Định đã phải vô cùng vất vả mới có thể đánh bại Thanh Hóa với tỷ số tối thiểu 1-0.
Cuộc đối đầu giữa Nam Định và Thanh Hóa trên sân Thiên Trường đã diễn ra với kịch bản một chiều, nơi đội chủ nhà áp đảo hoàn toàn nhưng phải rất vất vả mới có thể giữ lại 3 điểm trọn vẹn nhờ sự tỏa sáng của một tân binh.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Nam Định chủ động đẩy cao đội hình và liên tục vây hãm khung thành đối phương. Lý Công Hoàng Anh là hạt nhân trong các đợt lên bóng với hàng loạt đường chuyền dọn cỗ.
Tuy nhiên, trong một hiệp thi đấu kém duyên, lần lượt tiền đạo Xuân Son, Văn Tới và Percy Tau đều bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn. Đáng chú ý nhất là tình huống ở phút 13, khi Xuân Son dứt điểm cận thành nhưng không thể thắng được phản xạ xuất thần của thủ môn Y Êli Niê.
Bước sang hiệp hai, sức ép từ đội bóng thành Nam càng gia tăng dữ dội. Phút 52, Y Êli Niê một lần nữa sắm vai "người nhện" khi có liên tiếp 3 pha cứu thua xuất sắc sau các cú dứt điểm của Lucas Alves và Caio.
Trong khi mải mê tấn công, hàng thủ Nam Định suýt phải trả giá ở phút 74 sau sai lầm xử lý bóng, rất may thủ môn Nguyên Mạnh đã kịp thời băng ra giải nguy.
Thế bế tắc chỉ được khai thông ở phút 78. Từ pha làm tường tinh tế của Xuân Son, tân binh Akolo băng lên tốc độ rồi tung cú sút chéo góc đầy quyết đoán, hạ gục thủ thành Y Êli Niê, mở tỷ số trận đấu. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của cuộc chạm trán này.
Dù chỉ giành chiến thắng tối thiểu 1-0, nhưng đây là kết quả hoàn toàn xứng đáng cho những nỗ lực ép sân bền bỉ của thầy trò ông Vũ Hồng Việt, giúp tập thể này tiếp tục vực dậy sau chuỗi phong độ kém ấn tượng.




