Na Uy bị loại, Haaland chuyển sang cổ vũ tuyển Anh
BongDa.com.vnSau khi đội tuyển Na Uy phải dừng bước đầy tiếc nuối tại Tứ kết, tiền đạo Erling Haaland công khai bày tỏ sự ủng hộ và cổ vũ đội tuyển Anh lên ngôi vô địch World Cup 2026.
Hành trình lịch sử của đội tuyển Na Uy ở World Cup sau 28 năm chờ đợi đã chính thức khép lại. Tại vòng tứ kết, dù dẫn trước nhờ công của Andreas Schjelderup, đại diện Bắc Âu vẫn phải ngậm ngùi nhận thất bại. Jude Bellingham đã tỏa sáng rực rỡ với một cú đúp, mang về chiến thắng ngược dòng cho tuyển Anh.
Dù phải dừng bước, tiền đạo Erling Haaland vẫn dành sự tôn trọng và công khai ủng hộ đối thủ vô địch. Sinh ra tại Leeds và có cha là Alf-Inge Haaland từng thi đấu cho Leeds United, chân sút 25 tuổi thừa nhận việc dành tình cảm cho bóng đá xứ sương mù là điều hoàn toàn tự nhiên.
Chia sẻ với truyền thông, ngôi sao của Manchester City cho biết: "Vâng, tại sao lại không chứ? Tôi có một vài đồng đội ở câu lạc bộ đang thi đấu cho tuyển Anh như James Trafford, Marc Guehi, Nico O Reilly và John Stones, ở Pháp thì có Rayan Cherki và Tây Ban Nha có Rodri. Vì vậy, tất nhiên tôi muốn tuyển Anh thi đấu tốt. Tôi đã ủng hộ họ từ rất lâu và từng có áo đấu tuyển Anh trước cả Na Uy khi còn nhỏ".
Tại giải đấu năm nay, Haaland thể hiện phong độ chói sáng với bảy pha lập công, san bằng kỷ lục ghi bàn trong kỳ World Cup ra mắt của Grzegorz Lato.Nhìn lại hành trình, Haaland bộc bạch: "Thật khó để tiếp nhận trọn vẹn cảm xúc về chuyến tàu lượn siêu tốc mà chúng tôi đã trải qua trong sáu tuần qua vì có quá nhiều áp lực".
"Tôi nghĩ bây giờ chúng tôi đã ở đẳng cấp cao nhất. Điều này sẽ thay đổi Na Uy. Chúng tôi đã chứng minh mình có thể là một trong những quốc gia bóng đá mạnh nhất. Sau cùng, tôi chỉ cảm thấy tự hào". Dù thất bại, màn trình diễn quả cảm vừa qua chắc chắn là bệ phóng vững chắc cho bóng đá Na Uy trong tương lai.




