Moyes đòi trọng tài phạt nặng đòn bóng chết của Arsenal
BongDa.com.vnThuyền trưởng của Everton, HLV David Moyes vừa lên tiếng chỉ trích gay gắt "nghệ thuật hắc ám" của Arsenal trong các tình huống cố định, đồng thời kêu gọi các trọng tài Ngoại hạng Anh cần mạnh tay hơn để ngăn chặn những pha bóng có phần bạo lực này.
Arsenal hiện là "vua bóng chết" không thể tranh cãi tại Ngoại hạng Anh mùa này. Tính đến thời điểm hiện tại, Pháo thủ đã ghi tới 17 bàn thắng từ các tình huống cố định – thành tích vô tiền khoáng hậu so với phần còn lại của giải đấu. Sự kết hợp giữa những quả tạt sắc lẹm của Declan Rice, Bukayo Saka hay Noni Madueke, cùng khả năng không chiến dũng mãnh của Gabriel Magalhaes và hệ thống di chuyển thông minh đã biến vũ khí này thành nỗi khiếp sợ.
Thành công từ các pha phạt góc do HLV Mikel Arteta và trợ lý Nicolas Jover xây dựng đã khiến nhiều đội bóng khác thi nhau sao chép. Dù vậy, trước chuyến làm khách của Everton tới sân St James' Park để đối đầu với Newcastle – đội bóng xếp thứ hai giải đấu về số bàn thắng từ bóng chết – HLV David Moyes đã không ngần ngại vạch trần mặt tối của chiến thuật này.
"Hiện nay các cầu thủ được phép cản người rất nhiều. Vào thời của tôi, nếu bạn cản ai đó, đối phương sẽ được hưởng quả đá phạt. Nhưng giờ đây cản người đã trở thành một phần lớn của cuộc chơi," thuyền trưởng Everton chia sẻ.
Ông thẳng thắn chỉ điểm Pháo thủ: "Công bằng mà nói, đội làm điều này xuất sắc nhất – nhưng cực kỳ phong cách – chính là Arsenal: Những quả tạt chất lượng, lối chơi ấn tượng nhưng rốt cuộc vẫn có rất nhiều 'nghệ thuật hắc ám' trong đó. Chẳng hạn như cản thủ môn từ phía trước lẫn phía sau, chặn các hậu vệ và làm khó những cầu thủ đánh đầu chủ lực của bạn."
Theo vị huấn luyện viên này, sự dễ dãi của trọng tài chính là nguyên nhân lớn nhất: "Đây là vấn đề lớn trong bóng đá, nhưng tôi thực sự nghĩ rằng chất lượng trọng tài đã để mặc khía cạnh này sa sút. Với tư cách HLV, nếu chúng tôi thấy người khác làm vậy mà không bị trừng phạt, thì tất cả chúng tôi đều sẽ làm theo."
Phát biểu của Moyes xuất hiện ngay sau khi thủ môn Senne Lammens của Manchester United cũng lên tiếng chê bai chiến thuật "hơi quá đà" của Everton, trong chiến thắng 1-0 của Quỷ đỏ tại sân Hill Dickinson. Dù giữ sạch lưới, Lammens vẫn phàn nàn: "Mọi thứ đã đi quá giới hạn, nhưng thật khó để trọng tài có thể quan sát hết."
Bản thân Moyes cũng thừa nhận Everton sẽ không ngần ngại đẩy ranh giới luật lệ đi xa hơn để tìm kiếm lợi thế, nhưng ông vẫn thiết tha mong muốn các ông vua áo đen can thiệp đúng lúc.
"Hành động cản thủ môn hay hậu vệ đang bị làm ngơ, và bạn sẽ có cảm giác rằng các trọng tài hiện tại thực sự không muốn can thiệp vào bất cứ điều gì. Đến một mức độ nào đó, nó gần giống như môn đấu vật, điều không nên xảy ra. Đáng lẽ mọi chuyện không bao giờ nên đi đến mức này, nhưng tôi nghĩ thật sự rất tệ khi họ không cố gắng giải quyết đủ tốt và ngăn chặn nó," chiến lược gia này kết luận.
Nếu độc giả muốn tìm hiểu các cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển của giải đấu số 1 nước Anh, mời tham khảo bài viết Lịch sử Ngoại hạng Anh: Hành trình "lột xác" từ khủng hoảng thập niên 90 đến giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.




