Max Dowman - Điểm tích cực hiếm hoi ngày Arsenal bị loại khỏi FA Cup
BongDa.com.vnThất bại 1-2 trước Southampton tại tứ kết FA Cup đã chính thức khép lại giấc mộng "ăn ba" của Arsenal ở mùa giải năm nay.
Đối với HLV Mikel Arteta, đó là một đêm thi đấu thảm họa và bạc nhược, nơi những ngôi sao tấn công như Gabriel Jesus thi đấu vật vờ, còn hàng thủ trở nên mong manh lạ thường. Thế nhưng, giữa bức tranh chiến thuật u ám ấy, Arsenal lại một lần nữa nhìn thấy tương lai của mình. Ở tuổi 16, Max Dowman không chỉ ra sân để "tích lũy kinh nghiệm", mà cậu anh đã chơi như thể là niềm hy vọng lớn nhất của Pháo thủ.
Được HLV Arteta điền tên vào đội hình xuất phát, hiếm ai nghĩ một cầu thủ "tuổi teen" lại có thể thi đấu trọn vẹn 90 phút trong một thế trận đầy áp lực và bế tắc. Tuy nhiên, Dowman đã chứng minh bản thân một cách thuyết phục. Trong khi các đàn anh tỏ ra cạn kiệt ý tưởng, thì bên hành lang cánh phải, Dowman lại là mối đe dọa lớn nhất của Arsenal. Cho đến tận những phút bù giờ cuối cùng, khi nhiều vị trí áo đỏ đã có dấu hiệu buông xuôi, số 16 của Arsenal vẫn miệt mài di chuyển, thăm dò và tìm mọi cách để xuyên thủng hệ thống phòng ngự lùi sâu của Southampton.
Những con số thống kê sau trận đấu là minh chứng rõ ràng nhất cho màn trình diễn vượt tuổi của Dowman. Dù phải đối đầu với hàng thủ đầy thể lực của đối phương, anh có tới 67 lần chạm bóng, trong đó đặc biệt có đến 17 lần diễn ra ngay trong vòng cấm Southampton – một con số cho thấy khả năng đánh hơi không gian và xâm nhập cực kỳ ấn tượng.
Đáng nể hơn, tỷ lệ rê bóng qua người của anh đạt mức tuyệt đối 100% (3/3 lần). Dowman tung ra 3 cú sút trúng đích (chính xác 100%) và tạo ra 1 cơ hội rõ rệt. Dù không ghi bàn, nhưng chỉ số bàn thắng kỳ vọng sau cú sút trúng đích (xGOT) lên tới 0,63.
Sự toàn diện của Dowman không chỉ nằm ở khâu tấn công. Tinh thần chiến đấu máu lửa của viên ngọc này được thể hiện qua tỷ lệ thắng tranh chấp tay đôi trên mặt đất đạt 62% (8/13 lần). Anh bị đối phương phạm lỗi tới 4 lần, thực hiện 5 pha thu hồi bóng và 1 lần đánh chặn. Sự nhiệt huyết và xông xáo này hoàn toàn đối lập với thái độ thi đấu có phần hời hợt của Gabriel Jesus trên hàng công.
Từ nay đến cuối mùa giải, ban huấn luyện Arsenal sẽ cần tìm thêm không gian để Dowman tiếp tục tỏa sáng. Việc trao cơ hội cho một tài năng trẻ tràn đầy năng lượng có thể chính là "cú hích" tinh thần đánh thức cả một tập thể đang có dấu hiệu xuống tinh thần. Pháo thủ có thể đã đánh mất tấm vé đến Wembley và một danh hiệu, nhưng đổi lại, tại St Mary's đêm qua, họ một lần nữa được củng cố niềm tin vào sản phẩm đào tạo của mình.



