"Mối thù" Mourinho - Lukaku: "Trạng chết, Chúa cũng băng hà"

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

"Mối thù" Mourinho - Lukaku: "Trạng chết, Chúa cũng băng hà"

BongDa.com.vnMourinho và Lukaku từng đứng chung một chiến tuyến ở Chelsea. Nhưng "tuần trăng mật" của họ khá ngắn ngủi. Tiền đạo người Bỉ bị Mourinho đẩy đi vào Hè năm 2014.

1. Sử sách Việt Nam ghi lại tích "Trạng chết, Chúa cũng băng hà" như sau. Chúa Trịnh vốn ganh ghét tài năng của Trạng Quỳnh, định bụng mời Trạng vào cung để đánh thuốc độc cho chết. Trạng biết vào cung "lành ít dữ nhiều" nên dặn vợ con ở nhà: "Ta có mệnh hệ nào, thì không được phát tang ngay, cứ phải để ta vào võng, cắt hai đứa quạt hầu, rồi gọi nhà trò về hát, đợi bao giờ phủ Chúa phát tang thì ở ngoài hãy phát tang."

Mourinho và Lukaku thuở còn "mặn nồng".

 Mourinho và Lukaku thuở còn "mặn nồng".

Trạng vào cung dùng bữa xong cảm thấy khó chịu, về đến nhà thì chết thật. Vợ con làm y lời dặn, đi lại vui vẻ như thường. Chúa sai người dò la thấy lạ, bèn gọi đầu bếp lên để thử. Chúa ăn vào, được một chốc thì Chúa lăn ra chết. Từ đó, dân gian mới có câu: "Trạng chết, Chúa cũng băng hà".

2. Ví mâu thuẫn của Mourinho và Lukaku như câu chuyện của Trạng Quỳnh có vẻ hơi phóng đại, nhưng đúng là giữa họ đã tồn tại một "mối thù" dai dẳng.

Còn nhớ, vào năm 2014, khi Lukaku được giao trọng trách sút quả phạt đền quyết định trước Bayern Munich của Pep Guardiola (người mà Mourinho ghét cay ghét đắng), anh lại "sút như chuyền" cho Manuel Neuer, đồng thời đá văng luôn chiếc Siêu cúp tưởng chừng đã ở trong tay Chelsea. 

Nhìn Lukaku tỏa sáng ở Everton, Người đặc biệt có hối tiếc?

 Nhìn Lukaku tỏa sáng ở Everton, Người đặc biệt có hối tiếc?

Ngay sau biến cố đó, Người đặc biệt quyết định bán đứt Lukaku cho Everton và đặt trọn niềm tin vào Diego Costa. Trớ trêu thay, chân sút người Bỉ lại vươn lên trở thành vua phá lưới tại giải Ngoại hạng, còn Costa là nguyên nhân chính khiến Mourinho bị sa thải vào cuối năm 2015. 

3. Đêm nay, Quỷ đỏ sẽ chơi một canh bạc tất tay. Khóa được Lukaku, con đường vào top 4 của Man Utd sẽ rộng mở. Còn nhược bằng không, nó là dấu chấm hết cho những hi vọng của đội chủ sân Old Trafford tại sân chơi quốc nội. Lúc đó, thầy trò Mourinho chỉ còn một đấu trường Europa League để bấu víu. Và họ buộc phải giành chức vô địch mới có thể trở lại Champions League. 

Đương nhiên, với niềm kiêu hãnh tột cùng, Người đặc biệt không bao giờ muốn trở thành kẻ bại trận. Ông càng muốn chứng tỏ quyết định bán Lukaku trước đây là đúng đắn. Nhưng ngẫm ra, những cầu thủ trước đây bị ông đẩy đi như Lukaku, Moses hay De Bruyne đều tỏa sáng trong màu áo mới, hay khi trở về "mái nhà xưa" khi ông đã bị "đẩy đi". Thậm chí, họ còn quay lại làm tổn thương những đội bóng mà Mourinho dẫn dắt mỗi khi có thể. Thế mới hay câu: "Trạng chết, Chúa cũng băng hà", có thể ứng vào câu chuyện giữa Mourinho và Lukaku cùng cuộc đụng độ rạng sáng mai, cũng hợp lắm thay!

Tất tần tật những bàn thắng của Lukaku trong màu áo Everton: