Matheus Cunha đang trở thành "con dao hai lưỡi" tại MU
BongDa.com.vnMatheus Cunha không phải là một bản hợp đồng thất bại, tuy nhiên, anh đang là một bài toán hóc búa mà Manchester United buộc phải giải mã nếu muốn tận dụng tối đa sự ngẫu hứng đậm chất Brazil này.
Thế giới bóng đá hiện đại thường bị ám ảnh bởi những khuôn mẫu hoàn hảo, tuy nhiên, Matheus Cunha lại đang đi ngược lại dòng chảy đó tại Old Trafford. Kể từ khi cập bến Manchester United, tiền đạo người Brazil đã mang đến một luồng gió mới, một nguồn năng lượng đã tác động tích cực đến cả bầu không khí trong phòng thay đồ.
Tuy nhiên, đằng sau sự nhiệt huyết ấy là một thực tế trần trụi mà "Quỷ đỏ" đang bắt đầu thấm thía: Sở hữu cầu thủ này đồng nghĩa với việc chấp nhận một canh bạc "được ăn cả, ngã về không".
Không thể phủ nhận chân sút người Brazil là một mũi khoan lợi hại. Số liệu từ FBref chỉ ra rằng cầu thủ 26 tuổi thực hiện nhiều pha rê bóng hơn bất kỳ ai trong đội hình Manchester United. Sự tự tin, hay nói đúng hơn là cái tôi lớn trong lối chơi, giúp anh trở thành điểm nổ đột biến.
Tuy nhiên, ranh giới giữa sự đột biến và sự ích kỷ thường mong manh. Việc ngôi sao sinh năm 1999 dẫn đầu cả về số lần rê bóng thành công lẫn số lần... mất bóng là minh chứng rõ nét nhất cho phong cách "hai mặt" của anh.
Vấn đề trở nên nhức nhối hơn khi nhìn vào hiệu suất đầu ra. Matheus Cunha sút nhiều, thậm chí nhiều hơn đội trưởng Bruno Fernandes tới 10 lần, dẫu vậy, hiệu quả lại tỉ lệ nghịch. Trong khi tuyển thủ Bồ Đào Nha đã có 6 bàn thắng, tân binh đến từ Wolves mới chỉ khiêm tốn với con số 3.
Sự phung phí này đang trở thành gánh nặng trong bối cảnh huấn luyện viên Ruben Amorim cần một người chia lửa khi Bruno Fernanes vắng mặt vì chấn thương, còn những cái tên như Benjamin Sesko hay Joshua Zirkzee gây thất vọng lớn.
Hai bàn thắng vào lưới Bournemouth và Aston Villa gần đây ngỡ như là dấu hiệu của sự thăng hoa, nhưng thực tế lại cho thấy Matheus Cunha chưa đủ tầm vóc để trở thành đầu tàu tại Manchester United như những gì anh từng thể hiện tại Wolves hay như cách Bruno Fernandes vẫn đang làm ở Old Trafford.
Tuyển thủ Brazil tạo ra sự hỗn loạn cho hàng thủ đối phương, nhưng đôi khi cũng tạo ra sự ức chế cho chính các đồng đội vì những quyết định xử lý cá nhân.
Có lẽ, người hâm mộ Manchester United cần nhìn nhận ngôi sao 26 tuổi giống như câu nói nổi tiếng về Marilyn Monroe: "Nếu bạn không thể chịu đựng tôi ở những lúc tồi tệ nhất, thì bạn chắc chắn không xứng đáng với tôi ở những lúc tốt đẹp nhất".
Matheus Cunha là một nghệ sĩ sân cỏ với những khiếm khuyết rõ ràng. "Quỷ đỏ" may mắn khi sở hữu anh, nhưng để khai phá hết tiềm năng ấy, đội bóng buộc phải học cách sống chung với cả những khoảnh khắc thiên tài lẫn những pha xử lý "điên rồ" đến khó hiểu của tiền đạo này.
Để tìm hiểu thêm về Manchester United, độc giả có thể tham khảo bài viết: Lịch sử Câu lạc bộ Manchester United: Di sản vĩ đại của Quỷ Đỏ thành Manchester.



