Man Utd của Carrick chạm cột mốc tồi tệ nhất sau 4 thập kỷ
BongDa.com.vnMan Utd chạm đáy phong độ sau trận hòa thất vọng trước Tottenham Hotspur. Ghế nóng của Michael Carrick lung lay hơn bao giờ hết.
Trận hòa 1-1 trước Tottenham Hotspur đã đẩy Manchester United vào cuộc khủng hoảng. Thầy trò HLV Michael Carrick thiết lập khởi đầu tệ hại nhất trong 40 năm qua tại giải Ngoại hạng Anh, khiến tương lai tại Old Trafford trở nên mong manh hơn bao giờ hết.
Kịch bản quen thuộc về sự hớ hênh một lần nữa tái hiện với Man Utd. Nắm giữ lợi thế dẫn bàn và thậm chí được chơi hơn người từ phút 78 sau khi Rodrigo Bentancur nhận thẻ đỏ, Man Utd bất ngờ đánh mất sự tập trung ở những thời khắc sinh tử.
Pha lập công muộn màng của Dominic Solanke bên phía Tottenham giáng một đòn mạnh vào tham vọng của Quỷ đỏ, ấn định kết quả hòa 1-1 chung cuộc. Tiếng la ó dữ dội từ bốn phía khán đài vang lên là minh chứng cho sự cạn kiệt kiên nhẫn từ người hâm mộ.
Hệ quả từ cú sảy chân là bức tranh ảm đạm về mặt số liệu thống kê. Thầy trò Michael Carrick hiện mới chỉ tích lũy được vỏn vẹn 6 điểm sau 6 vòng đấu đầu tiên, đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng và chỉ còn cách nhóm cầm đèn đỏ đúng 3 điểm ít ỏi.
Dữ liệu từ Squawka chỉ ra rằng đây chính là thành tích mở màn tồi tệ nhất của Man Utd tại giải vô địch quốc gia kể từ năm 1986. Trận hòa trước Gà trống nối dài chuỗi bốn trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng trên mọi đấu trường, đồng thời đánh dấu lần thứ năm đội bóng thất bại trong việc giành trọn ba điểm sau sáu lần ra sân tại Ngoại hạng Anh.
Đáng báo động hơn, căn bệnh đánh rơi chiến thắng dù vươn lên dẫn trước trở thành một thói quen khó bỏ của nửa đỏ thành Manchester. Đây đã là lần thứ ba ở mùa giải năm nay đội chủ sân Old Trafford để đối phương lội ngược dòng gỡ điểm, tương tự như trận hòa Everton 2-2 và thất bại 2-3 trước Brighton tại Carabao Cup.
Khả năng quản trị trận đấu yếu kém cùng sự sụp đổ nhanh chóng về mặt tâm lý khi chịu áp lực phơi bày sự thiếu bản lĩnh của đội hình dưới trướng chiến lược gia người Anh.
Vấn đề cốt lõi của Man Utd nằm ở sự chênh lệch lớn về mặt thể chất và khả năng bao quát không gian trên sân. Các cầu thủ Tottenham dễ dàng xuyên phá hệ thống phòng ngự chủ nhà nhờ việc liên tục hóa giải khối pressing rời rạc.
Chứng kiến màn trình diễn nhạt nhòa, cựu danh thủ Gary Neville đã bày tỏ quan điểm trên sóng The Gary Neville Podcast về sự lệch pha nơi tuyến giữa: "Tielemans và Mainoo, tôi nghĩ chúng ta đã xem đủ rồi. Dù không muốn phũ phàng, nhưng tôi cho rằng bộ đôi này không đủ sự cơ động để chơi cho câu lạc bộ tại Ngoại hạng Anh. Về mặt cá nhân, cả hai đều là những cầu thủ giỏi. Nhưng đôi khi có những người chỉ đơn giản là không ăn ý hoặc không phù hợp với nhau."
Với 32 vòng đấu ở phía trước, chiếc ghế của Michael Carrick đang lung lay dữ dội hơn bao giờ hết, và chỉ có một sự chuyển mình thần tốc mới có thể cứu vãn tương lai của ông tại nửa đỏ thành Manchester.
Sau 6 vòng đấu, Man Utd hiện đứng thứ 12 trên BXH, kém đội đứng thứ 4 là Brentford khoảng cách bốn điểm. Thầy trò Carrick cần nhanh chóng vực dậy phong độ khi trước mắt họ là màn thư hùng với Atletico Madrid tại Champions League.




