Man City thoát penalty trước Fulham, trọng tài đổi ý từ góc quay mới
BongDa.com.vnCraig Pawson được xác nhận đã đưa ra quyết định chính xác khi từ chối cho Fulham hưởng phạt đền muộn trong trận đấu có 9 bàn thắng trước Manchester City.
Nhận định này đến từ Keith Hackett, cựu giám đốc PGMOL và cũng là cựu trọng tài FIFA, sau khi ông xem thêm một góc quay mới của tình huống tại Craven Cottage.
Trận đấu bắt đầu bằng màn phá kỷ lục Ngoại hạng Anh của Erling Haaland với bàn mở tỉ số. Đó chỉ là bàn đầu tiên trong tổng cộng 9 bàn thắng được ghi teong trận, với Tijjani Reijnders và Phil Foden cũng lập công.
Pha lập công của Emile Smith Rowe ở hiệp một tưởng chừng tạo ra bước ngoặt, nhất là sau bàn thắng của Sander Berge, khi Alex Iwobi và Samuel Chukwueze truyền cảm hứng cho một màn lội ngược dòng suýt thành công. Dù vậy, Fulham vẫn thua 4-5.
Trong những phút cuối, đội bóng của Marco Silva tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt để gỡ hòa. Josko Gvardiol thậm chí có tình huống cứu thua trên vạch vôi ở thời gian bù giờ, sửa lại sai lầm anh mắc phải trong trận gặp Leeds United.
Trước đó vài phút, cầu thủ vào sân thay người Jonah Kusi-Asare ngã trong vòng cấm sau pha va chạm với Nico O’Reilly. Craig Pawson lập tức xua tay, từ chối mọi yêu cầu phạt đền. O’Reilly, người đang có phong độ cao trong màu áo Man City, chắc chắn đã trải qua một khoảnh khắc đầy lo lắng, bởi góc quay đầu tiên khiến anh trông như đã gây ra va chạm.
Keith Hackett lúc này cho rằng Fulham đáng lẽ phải được hưởng phạt đền và đây là quyết định sai của trọng tài.
Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi khi ông xem góc quay từ phía sau khung thành. Ở góc quay này, tình huống trở nên rõ ràng hơn: “Góc quay mới cho thấy chính cầu thủ áo trắng, Kusi-Asare, là người phạm lỗi với pha vào bóng bất cẩn. Fulham mới là đội gây ra lỗi trong tình huống này.”
Sự thay đổi quan điểm của Hackett đồng nghĩa với việc Craig Pawson đã xử lý chính xác, còn VAR không cần can thiệp.




