Man City chứng minh không phụ thuộc Haaland bằng chiến thắng Leeds
BongDa.com.vnTrong một ngày mà Erling Haaland vắng mặt lần đầu tiên tại Ngoại hạng Anh mùa này, Manchester City đã có câu trả lời đanh thép cho những ai gọi họ là "đội bóng một người".
Chiến thắng tối thiểu nhưng quý giá trước Leeds United tại Elland Road không chỉ giúp Man xanh rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Arsenal xuống còn 2 điểm mà còn khẳng định bản lĩnh của nhà đương kim vô địch khi thiếu vắng ngôi sao số một.
Sự vắng mặt của "Quái vật" và chiến thuật của Pep
Pep Guardiola từng gây tranh cãi khi gọi Tottenham là "đội bóng của Harry Kane", và trớ trêu thay, chính Man City cũng bị gán mác "Haaland FC" mùa này. Tiền đạo người Na Uy đã ra sân trong mọi trận đấu trước đó, dẫn đầu danh sách ghi bàn và đóng góp lớn vào lối chơi chung. Chấn thương nhẹ trong buổi tập đã buộc anh phải ngồi ngoài, đặt ra bài toán khó cho Pep.
Không có Haaland, Man City yếu đi trông thấy về khả năng sát thủ, nhưng họ lại biến hóa khó lường hơn. Pep Guardiola đã triển khai sơ đồ 4-2-2-2 lạ lẫm với Antoine Semenyo và Rayan Cherki chơi cao nhất nhưng dạt biên rộng. Cách vận hành này khiến hàng thủ Leeds bối rối, và cuối cùng, sự kiên nhẫn của Man City đã được đền đáp.
Phút bù giờ hiệp một, từ pha chuyển hướng tấn công mẫu mực của Rodri, Rayan Ait-Nouri phối hợp cùng Cherki xé toang hành lang cánh trái trước khi căng ngang dọn cỗ để Semenyo đệm bóng cận thành ghi bàn thắng duy nhất. Đây là pha lập công thứ 14 của tân binh tháng Giêng này, minh chứng cho con mắt nhìn người tinh tường của Pep.
96 phút nghẹt thở tại "chảo lửa" Elland Road
Trận đấu diễn ra trong không khí thù địch và căng thẳng tột độ. Leeds United, dưới sự chỉ đạo của Daniel Farke, đã nhập cuộc đầy quyết tâm và gây ra vô vàn khó khăn cho đội khách bằng lối chơi pressing rát. Họ khiến những chốt chặn tin cậy như Marc Guéhi hay Rodri phải lúng túng trong 30 phút đầu. Tuy nhiên, điểm yếu cố hữu "đầu voi đuôi chuột" của Leeds lại tái hiện khi họ hụt hơi vào cuối hiệp một, tạo cơ hội cho Man City tung đòn kết liễu.
Những phút cuối trận thực sự là màn tra tấn thể lực và tinh thần. Tiếng còi mãn cuộc vang lên khi Rodri gục xuống sân vì kiệt sức, trong khi Pep Guardiola - người vừa hứng chịu những lời lẽ thô tục từ khán đài - đáp trả bằng những nụ hôn gió đầy khiêu khích hướng về phía CĐV chủ nhà. Kịch tính được đẩy lên cao trào khi HLV Daniel Farke của Leeds nhận thẻ đỏ vì phản ứng dữ dội với trọng tài về thời gian bù giờ.
Bước ngoặt cuộc đua vô địch?
Chiến thắng này mang ý nghĩa cực lớn với Man City. Họ đã toàn thắng trong tháng 2, tháng bản lề của cuộc đua vô địch. Cùng thời điểm này năm ngoái, việc thiếu vắng Haaland đã khiến họ trả giá đắt trước Real Madrid và Liverpool. Nhưng năm nay, Man City đã vượt qua bài test khắc nghiệt tại West Yorkshire - nơi mà Chelsea, Liverpool và Man Utd đều từng mất điểm.
Với khoảng cách chỉ còn 2 điểm, áp lực giờ đây đè nặng lên vai Mikel Arteta và các học trò Arsenal. Man City đã gửi đi thông điệp rõ ràng: Họ vẫn biết cách chiến thắng ngay cả khi không có "vũ khí hạt nhân" Erling Haaland.
Nếu độc giả muốn tìm hiểu về Haaland, có thể tham khảo góc nhìn đặc biệt qua bài viết Erling Haaland và dự án nâng cấp cỗ máy sinh học triệu đô.




