Man City hạ Leeds, rút ngắn cách biệt với Arsenal xuống 2 điểm
BongDa.com.vnThiếu vắng Erling Haaland, Manchester City vẫn nhọc nhằn hạ Leeds 1-0 tại vòng 28 Ngoại hạng Anh. Pha lập công của Antoine Semenyo giúp thầy trò Pep Guardiola áp sát ngôi đầu, chỉ còn kém Arsenal vỏn vẹn hai điểm trên bảng xếp hạng.
Trong ngày thiếu vắng Erling Haaland, Manchester City vẫn biết cách ca khúc khải hoàn với thắng lợi 1-0 ở chuyến làm khách trên sân của Leeds United tại vòng 28 Ngoại hạng Anh. Bàn thắng duy nhất của Antoine Semenyo ở cuối hiệp một giúp thầy trò Pep Guardiola áp sát Arsenal.
Trận đấu tại Elland Road của Manchester City dự báo đầy giông bão khi "cỗ máy ghi bàn" Erling Haaland bất ngờ vắng mặt vì chấn thương. Vị chiến lược gia người Tây Ban Nha buộc phải đặt niềm tin vào sự biến ảo của Rayan Cherki cùng sức càn lướt từ Antoine Semenyo để duy trì áp lực trong cuộc đua vô địch.
Đội chủ nhà Leeds nhập cuộc đầy tự tin với hệ thống 5-4-1 thực dụng, liên tục tổ chức những tình huống vây ráp quyết liệt ngay bên phần sân đối thủ. Ngay phút thứ 4, Dominic Calvert-Lewin đã khiến các khán đài nổ tung khi băng xuống đối mặt thủ môn, song cú dứt điểm của anh lại đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.
Những phút tiếp theo chứng kiến sự lúng túng lạ thường của dàn sao đội khách khi "The Citizens" hoàn toàn bế tắc khi đối mặt lối chơi phòng ngự phản công sắc lẹm. Calvert-Lewin một lần nữa bỏ lỡ cơ hội ngon ăn ở phút 17 sau đường chuyền dài vượt tuyến từ Pascal Struijk, khiến các cổ động viên đội chủ nhà không khỏi tiếc nuối.
Leeds liên tục gia tăng sức ép với những pha dứt điểm hiểm hóc của James Justin và Brenden Aaronson tuy nhiên, sự xuất sắc của Gianluigi Donnarumma đã cứu thua cho đội khách. Phải đến tận phút 40, Manchester City mới có tình huống đáng chú ý đầu tiên khi cú đánh đầu của O'Reilly bị thủ môn Karl Darlow cản phá xuất thần.
Bước ngoặt của trận đấu xảy ra ở phút bù giờ thứ hai của hiệp một khi Rayan Cherki thực hiện đường chọc khe tinh tế cho Rayan Ait-Nouri băng lên bên hành lang trái. Hậu vệ người Algeria bình tĩnh căng ngang dọn cỗ để Antoine Semenyo đệm bóng cận thành tung lưới đội chủ nhà.
Bàn thắng quý như vàng giúp đội khách bước vào giờ nghỉ với lợi thế tâm lý cực lớn dù thi đấu kém sắc sảo hơn trong phần lớn thời gian hiệp một. Sang hiệp hai, Leeds nỗ lực đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ nhưng vấp phải một "bức tường thép" được chỉ huy bởi Ruben Dias và Marc Guehi.
Sự chắc chắn của bộ đôi trung vệ này đã vô hiệu hóa hoàn toàn các ngòi nổ bên phía chủ nhà, khiến đoàn quân của Daniel Farke không thể có nổi một pha dứt điểm trúng đích. Manchester City đã trình diễn một lối chơi thực dụng, ưu tiên kiểm soát bóng để giảm nhịp độ trận đấu.
Nhận thấy áp lực gia tăng từ phía đội chủ nhà, ban huấn luyện "The Citizens" liên tục đưa ra những điều chỉnh nhân sự mang tính chiến thuật như việc tung Nathan Ake vào sân. Lối chơi lỳ lợm giúp đội bóng thành Manchester đứng vững bất chấp những đợt hãm thành liên tiếp từ đối thủ trong khoảng thời gian bù giờ đầy căng thẳng.
Trận đấu khép lại trong bầu không khí nóng bỏng khi huấn luyện viên Daniel Farke phải nhận thẻ đỏ sau những tranh cãi gay gắt với trọng tài Peter Bankes.
Thất bại tối thiểu khiến đội bóng vùng Yorkshire tiếp tục dậm chân ở vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng và chỉ còn cách nhóm cầm đèn đỏ sáu điểm. Ngược lại, ba điểm trọn vẹn tại Elland Road giúp Manchester City rút ngắn khoảng cách với Arsenal xuống còn vỏn vẹn hai điểm. "Pháo thủ" sẽ chạm trán Chelsea ở trận đấu muộn ngày Chủ nhật.
Kết quả chung cuộc: Leeds United 0-1 Manchester City
Cầu thủ ghi bàn:
Manchester City: Antoine Semenyo (45+2')
Thẻ đỏ: Huấn luyện viên Daniel Farke (Sau trận đấu)
Nếu bạn đọc muốn tìm hiểu nhiều hơn về nửa xanh thành Manchester, có thể tham khảo bài viết Lịch sử Câu lạc bộ Manchester City: Triều đại Abu Dhabi với vị tướng lĩnh Pep Guardiola.




