Ljungberg sợ Arsenal dâng ngôi vương Ngoại hạng Anh cho Man City
BongDa.com.vnSau thất bại 0-2 trước Manchester City tại chung kết Carabao Cup, Arsenal và HLV Mikel Arteta đã nhận lời cảnh báo từ huyền thoại Freddie Ljungberg về cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh.
Trận chung kết Carabao Cup trên sân Wembley đã khép lại với thất bại 0-2 của Arsenal trước Manchester City. Việc trượt mất danh hiệu đầu tiên của mùa giải không chỉ mang lại nỗi buồn, mà nó cũng kéo theo những lời cảnh báo sâu sắc dành cho Pháo thủ. Cựu danh thủ Freddie Ljungberg cho rằng trận thua bạc nhược này có thể tiếp thêm sự tự tin rất lớn cho nửa xanh thành Manchester trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh.
Trong một ngày thi đấu dưới sức, đoàn quân của HLV Mikel Arteta gần như không tạo ra được sức ép đáng kể nào. Khác biệt của trận đấu đến từ cú đúp của Nico O'Reilly. Phút 60, thủ thành Kepa Arrizabalaga mắc sai lầm tai hại khi bắt hụt quả tạt của Rayan Cherki, tạo điều kiện để O'Reilly băng vào dứt điểm cận thành. Chỉ bốn phút sau, Matheus Nunes tung đường tạt bóng chuẩn xác từ cánh phải để tài năng trẻ này hoàn tất cú đúp. Dù Arteta tung Noni Madueke, Gabriel Martinelli và Gabriel Jesus vào sân, Arsenal vẫn bất lực trong việc tìm kiếm bàn gỡ.
Đánh giá về hệ quả của trận thua này, cựu danh thủ Ljungberg tỏ ra lo lắng cho chặng đường sắp tới của đội bóng cũ. Ông đưa ra lời cảnh tỉnh: "Đây thực sự là một đòn giáng mạnh. Mọi người đều nói Arsenal là thế lực mới đang lên. Trong khi đó, Man City liên tục bị chỉ trích, nhưng rồi đột nhiên họ lại áp đảo và đánh bại Arsenal. Họ cầm bóng liên tục và tạo ra cảm giác vô cùng vượt trội. Điều này chắc chắn sẽ khiến trận đấu sắp tới tại Etihad trở nên cực kỳ khó khăn. Man City sẽ bước vào sân với tâm thế sẵn sàng lấy trọn ba điểm".
Dù vậy, Arsenal vẫn đang nắm lợi thế lớn khi duy trì khoảng cách 9 điểm so với Man City trên bảng xếp hạng. Cuộc đụng độ trực tiếp giữa hai đội vào tháng 4 tới đây sẽ là cơ hội để Pháo thủ đòi lại món nợ tại Wembley và khẳng định bản lĩnh trong chặng nước rút.




FA Cup