Liverpool gục ngã, Van Dijk đối diện nguy cơ treo giò
BongDa.com.vnLiverpool vừa trải qua một đêm thi đấu đầy khó khăn tại Istanbul khi để thua Galatasaray 1-0. Không chỉ gặp bất lợi về tỷ số, "The Kop" còn đứng trước nguy cơ mất những trụ cột quan trọng như Virgil van Dijk và Ryan Gravenberch do án treo giò.
Liverpool đã tự làm khó mình trong tham vọng chinh phục Champions League sau trận thua 0-1 trước Galatasaray tại lượt đi vòng 16 đội rạng sáng thứ Tư 11/3 (giờ Việt Nam) vừa qua. Cú đánh đầu của Mario Lemina ngay ở phút thứ 7 đã định đoạt kết quả trận đấu tại Istanbul, giúp đại diện Thổ Nhĩ Kỳ có chiến thắng thứ hai trước The Kop ở mùa giải năm nay.
Bên cạnh kết quả bất lợi, nỗi lo lớn nhất của HLV Arne Slot lúc này là vấn đề nhân sự. Bộ đôi người Hà Lan là Virgil van Dijk và Ryan Gravenberch đều đã nhận thẻ vàng trong trận đấu này. Điều này đồng nghĩa với việc họ đã tích lũy đủ 2 thẻ vàng, cùng với Curtis Jones rơi vào tình trạng "báo động". Nếu nhận thêm một thẻ vàng nữa trong trận lượt về tại Anfield, cả ba sẽ bị treo giò ở trận lượt đi vòng tứ kết nếu Liverpool giành quyền đi tiếp.
Phát biểu sau trận đấu, HLV Arne Slot không giấu nổi sự bất bình trước các quyết định của trọng tài Jesus Gil Manzano. Ông cho rằng Liverpool đã bị từ chối một quả phạt đền rõ ràng khi Virgil van Dijk bị kéo áo trong vòng cấm. Ngoài ra, bàn thắng gỡ hòa của Dominik Szoboszlai ở phút 71 cũng bị VAR từ chối sau một quá trình xem xét kéo dài vì lỗi chạm tay của Ibrahima Konate.
"Ở Ngoại hạng Anh, những tình huống như vậy thường được cho phép nhiều hơn so với Champions League. Đó là lý do tôi rất ngạc nhiên khi đội không được hưởng phạt đền," HLV Arne Slot chia sẻ đầy bức xúc.
Về phía đối thủ, Galatasaray cũng chịu tổn thất khi trung vệ Davinson Sanchez sẽ vắng mặt ở trận lượt về do đã nhận đủ 3 thẻ vàng. Ngoài ra, đội khách sẽ phải hành quân đến Merseyside mà không có sự cổ vũ của khán giả nhà do án phạt từ UEFA liên quan đến việc người hâm mộ ném vật thể và đốt pháo hoa trong trận gặp Juventus trước đó.
Trận lượt về tại sân vận động Anfield vào giữa tuần tới sẽ là cơ hội cuối cùng để Liverpool lật ngược thế cờ, trong bối cảnh họ chưa giành được chiến thắng nào tại vòng knock-out trên sân nhà kể từ tháng 4/2022.



