Khủng hoảng phong độ đẩy Bruno vào vết xe đổ của Rashford

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

Khủng hoảng phong độ đẩy Bruno vào vết xe đổ của Rashford

BongDa.com.vnPhong độ chạm đáy cùng thái độ chán chường của Bruno Fernandes đang gióng lên hồi chuông báo động tại Man Utd. Tiền vệ người Bồ Đào Nha dường như đang đi vào vết xe đổ của Marcus Rashford.

Bruno Fernandes đang gây thất vọng lớn. Ảnh: EPA
Bruno Fernandes đang gây thất vọng lớn. Ảnh: EPA

Trận hòa 1-1 đầy thất vọng trước Leeds United vào Chủ nhật vừa qua dù không phải là thất bại thứ năm trong mùa giải, nhưng lại giáng một đòn mạnh vào tham vọng của Manchester United. Dù tiền đạo Bryan Mbeumo đã giúp "Quỷ đỏ" vươn lên dẫn trước tại Elland Road, đội bóng của HLV Michael Carrick vẫn không thể bảo toàn chiến thắng.

Rõ ràng, làm khách tại vùng Yorkshire chưa bao giờ là thử thách dễ dàng, minh chứng là việc Newcastle United từng thảm bại 1-4 trước đoàn quân của HLV Daniel Farke tại đây. Tuy nhiên, nếu thực sự ôm mộng chen chân vào tốp bốn Ngoại hạng Anh hoặc tiến xa hơn vị trí thứ ba mùa trước, Man Utd bắt buộc phải giành trọn ba điểm trong những trận cầu với các đối thủ dưới cơ như thế này.

Sự chệch choạc của Man Utd hiện tại có nguyên nhân không nhỏ từ cơn đau đầu ở khu trung tuyến của HLV Michael Carrick. Chiến lược gia người Anh dường như vẫn đang loay hoay trong việc định hình đội hình xuất phát tối ưu nhất.

Hãy nhìn lại nửa cuối mùa giải 2025/26, Carrick đã tìm ra công thức chiến thắng với Kobbie Mainoo và Casemiro đá thấp nhất hàng tiền vệ, tạo bệ phóng vững chắc để Bruno Fernandes tỏa sáng rực rỡ ở phía trên.

Hệ thống ấy vận hành trơn tru đến mức đưa Man Utd cán đích ở vị trí thứ ba chung cuộc, đồng thời cá nhân Fernandes cũng bỏ túi 9 bàn thắng và 22 pha kiến tạo sau 37 lần ra sân, qua đó vinh dự ẵm giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA.

Thế nhưng, bức tranh ở mùa giải 2026/27 lại mang một gam màu xám xịt. Việc ban lãnh đạo đưa về ba tiền vệ trung tâm mới, cộng thêm chấn thương của Mainoo (khiến anh vắng mặt trong hai trận gần nhất), đã đẩy Carrick vào thế khó. Quyết định nhồi nhét cả ba tân binh này vào sân trong các trận đấu với Atletico Madrid và Leeds United đã vô tình đẩy Bruno Fernandes khỏi khu vực hoạt động ưa thích.

Tiền vệ người Bồ Đào Nha bị ép phải dạt cánh hoặc chơi nhô cao như một tiền đạo cắm. Kết quả là sự lạc lõng đến thảm hại. Thống kê chỉ ra rằng sau trận tịt ngòi tại Elland Road, Fernandes đã trải qua chuỗi 6 trận liên tiếp không ghi bàn hay kiến tạo.

Lần gần nhất anh in dấu giày vào bàn thắng đã diễn ra từ ngày 10 tháng 9 trong trận gặp Sabah. Cựu sao Sporting CP thi đấu vật vờ, thiếu sức sống và chỉ còn là cái bóng của chính mình so với một năm trước.

Bruno Fernandes đang gây thất vọng lớn. Ảnh: EPA
Bruno Fernandes đang gây thất vọng lớn. Ảnh: EPA

Nhìn vào ngôn ngữ cơ thể chán chường và phong độ chạm đáy của Fernandes, người hâm mộ tại Old Trafford không khỏi liên tưởng đến bi kịch của Marcus Rashford. Giống như Bruno Fernandes, tiền đạo người Anh từng có những mùa giải thăng hoa rực rỡ nhất sự nghiệp tại "Nhà hát của những giấc mơ", để rồi sa sút không phanh, liên tục bị chỉ trích vì thái độ thi đấu hời hợt và cuối cùng bị đẩy đi cho mượn tại Aston Villa lẫn Barcelona.

Dù Rashford đã bất ngờ trở lại Man Utd trong mùa hè vừa qua và có khởi đầu tương đối tích cực, nhưng thực tế phũ phàng là anh chỉ được thi đấu vỏn vẹn 1 phút trong hai trận đấu gần nhất tại Ngoại hạng Anh. Việc cầu thủ mang áo số 10 tiếp tục phải khăn gói rời đi vào năm 2027 là viễn cảnh hoàn toàn có thể lường trước.

Tình cảnh của Bruno Fernandes hiện tại có lẽ còn đáng báo động hơn, bởi anh đã luống tuổi. Từng tuyên bố bản thân bị ban lãnh đạo muốn bán đi vào mùa hè năm 2025, Fernandes đã vượt qua áp lực để vươn mình mạnh mẽ ở mùa giải trước. Nhưng giờ đây, khi phép màu dường như đã cạn, sự thất vọng lại bao trùm. Bản hợp đồng hiện tại của cầu thủ sinh năm 1994 với nửa đỏ thành Manchester sẽ đáo hạn vào cuối mùa giải năm nay, kèm theo điều khoản tự động gia hạn thêm một năm.

Tuy nhiên, với phong độ tồi tệ khi bất lực trong việc đóng góp bàn thắng ở 8 trên 10 trận ra sân từ đầu mùa, ban lãnh đạo Man Utd chắc chắn sẽ phải cân nhắc kỹ lưỡng. Nếu không nhằm mục đích gỡ gạc lại một khoản phí chuyển nhượng, thật khó để tìm ra lý do thuyết phục nào để đội bóng tiếp tục giữ chân anh với phong độ hiện tại.

Trừ khi có một cú hích mang tính bước ngoặt giúp tiền vệ này tìm lại bản ngã, viễn cảnh được thấy anh tiếp tục tung hoành trong màu áo Man Utd ở mùa giải 2027/28 đang trở nên vô cùng xa vời. Việc chia tay vào mùa hè 2027 có lẽ sẽ là giải pháp tốt nhất, mang tính giải thoát cho cả đội chủ sân Old Trafford lẫn chính bản thân ngôi sao người Bồ Đào Nha.

Champions League Champions League

Stadio G. SinigagliaStadio G. Sinigaglia

23:45 - 21-10-2026