Không được trao toàn quyền ở Milan, Amorim dễ lặp lại bi kịch ở MU
BongDa.com.vnViệc Ruben Amorim tiếp nhận vị trí "Head Coach" (HLV trưởng) tại AC Milan thay vì vai trò "Manager" (Nhà quản lý) đang dấy lên những lo ngại về một kịch bản tương tự ở Manchester United trước đây.
Tâm điểm của Serie A vừa qua là thương vụ Ruben Amorim tiếp quản ghế nóng tại AC Milan. Đằng sau sự kỳ vọng làn gió mới nơi chiến lược gia Bồ Đào Nha, giới chuyên môn bắt đầu nhìn thấy những rủi ro hiện hữu. Những điều khoản mà cựu HLV Man United ký kết với đội bóng sọc đỏ-đen dường như đang sao chép lại chính kịch bản đã dẫn đến sự sụp đổ tại sân Old Trafford trong quá khứ.
Cần nhớ lại rằng, nguyên nhân cốt lõi khiến Amorim bị Man United sa thải không hoàn toàn nằm ở kết quả sân cỏ, mà là do sự rạn nứt không thể hàn gắn với bộ máy lãnh đạo. Đỉnh điểm của sự việc diễn ra vào tháng 1 vừa qua, sau trận hòa đầy thất vọng trước Leeds United. Trong buổi họp báo sau trận, Amorim đã bùng nổ khi công khai chỉ trích những người điều hành đội bóng. Ông khẳng định mình là một "Manager" (Nhà quản lý) thực thụ chứ không phải một "Head Coach" (HLV trưởng) đơn thuần.
Thời điểm đó, Amorim không ngần ngại nhắc đến những tên tuổi lẫy lừng như Jose Mourinho, Antonio Conte hay Thomas Tuchel để làm hệ quy chiếu. Ông nhấn mạnh rằng dù bản thân chưa có bản lý lịch đồ sộ như những người tiền nhiệm, nhưng yêu cầu một mức độ kiểm soát tương tự đối với các vấn đề hậu trường. Sự phản kháng này bắt nguồn từ những báo cáo cho rằng Giám đốc bóng đá Jason Wilcox đã can thiệp quá sâu vào các quyết định chiến thuật, dẫn đến một cuộc khủng hoảng niềm tin trầm trọng.
Man United khi đó bổ nhiệm Amorim với chức danh "Head Coach" nhằm biểu trưng cho sự thay đổi cấu trúc toàn diện. Tập đoàn Ineos muốn đưa đội bóng thoát khỏi mô hình quyền lực tập trung vốn thuộc về kỷ nguyên Sir Alex Ferguson để chuyển sang một hệ thống vận hành chuyên nghiệp hơn. Tại đó, HLV sẽ làm việc dưới quyền của một cấu trúc thể thao có tổ chức. Và giờ đây, tại AC Milan, kịch bản này đang lặp lại.
AC Milan xác nhận bổ nhiệm Amorim, nhưng một lần nữa, ông chỉ được chào đón với tư cách là "HLV trưởng". Điều này đồng nghĩa tại Italy, Amorim vẫn sẽ phải làm việc dưới sự chỉ đạo của một giám đốc thể thao. Ông sẽ không có toàn quyền quyết định trên thị trường chuyển nhượng. Theo các nguồn tin, dù Amorim có thể đưa ra ý kiến phản đối hoặc đề xuất mục tiêu, nhưng quyền điều hành công tác tuyển dụng vẫn nằm trong tay bộ phận quản lý.
Một chi tiết đầy trớ trêu là Christopher Vivell, người từng là nhân vật chủ chốt trong công tác chiêu mộ nhân sự tại Man Utd, đang có liên hệ chặt chẽ với cấu trúc thể thao mới của AC Milan. Nếu điều này trở thành sự thật, Amorim có thể tái ngộ với chính người mà ông đã nảy sinh mâu thuẫn trực tiếp tại Manchester.
Dù Amorim chắc chắn sẽ yêu cầu quyền kiểm soát tuyệt đối về mặt chiến thuật trên sân tập, nhưng ranh giới giữa quản lý chuyên môn và điều hành câu lạc bộ luôn rất mong manh. Nếu không thể kìm nén cái tôi và học cách thích nghi với vai trò một mắt xích trong hệ thống thay vì là trung tâm của mọi quyết định, Amorim rất dễ rơi vào một vòng xoáy xung đột mới. Người hâm mộ Milan có quyền hy vọng vào tài năng của ông, nhưng những bài học xương máu tại Old Trafford vẫn còn đó như một lời cảnh báo về sự bất ổn có thể bùng phát bất cứ lúc nào.




