Khi World Cup 2026 trở thành cơn lốc thanh lọc băng ghế HLV

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

Khi World Cup 2026 trở thành cơn lốc thanh lọc băng ghế HLV

BongDa.com.vnKhi tiếng còi kết thúc vòng bảng và những trận đấu đầu tiên của vòng knock-out World Cup 2026 vang lên, một làn sóng sa thải và từ chức đã càn quét qua các đội tuyển, để lại những chiếc ghế trống và những dự án bóng đá dang dở.

Nhiều HLV đã chia tay đội tuyển vì thất bại tại World Cup. Ảnh: Pro Shots.
Nhiều HLV đã chia tay đội tuyển vì thất bại tại World Cup. Ảnh: Pro Shots.

Từ những "lão làng" dày dạn kinh nghiệm đến những chiến lược gia trẻ tuổi, tất cả đều phải đối mặt với sự khắc nghiệt của bóng đá đỉnh cao: không có kết quả tốt đồng nghĩa với việc ra đi.

Nỗi thất vọng mang tên Hà Lan

Tâm điểm của những cuộc chia tay trong tuần qua chính là Ronald Koeman. Vị chiến lược gia 63 tuổi đã chính thức thông báo từ chức sau khi đội tuyển Hà Lan bị Morocco loại đầy cay đắng. Đây là kết thúc không mấy êm đẹp cho nhiệm kỳ thứ hai của ông với "Cơn lốc màu da cam". Dù từng đưa Hà Lan vào đến bán kết EURO 2024, nhưng sự thiếu ổn định tại kỳ World Cup lần này đã khiến cựu HLV Barcelona phải rời ghế trong sự thất vọng của người hâm mộ.

Cùng chung tâm thế chia tay nhưng ở một tâm thế chủ động hơn là Didier Deschamps. Thuyền trưởng của tuyển Pháp đã thông báo về việc rời đi sau khi giải đấu trên đất Mỹ khép lại. Dù Pháp vẫn đang thi đấu thăng hoa, nhưng Deschamps hiểu rằng chu kỳ thành công kéo dài hơn một thập kỷ của ông cần một dấu gạch nối mới để "Les Bleus" tiếp tục tiến lên.

Sự nghiệt ngã ở vòng bảng

Với nhiều đội tuyển, World Cup 2026 đã kết thúc ngay từ khi vòng knock-out chưa bắt đầu, kéo theo đó là sự ra đi của những người dẫn dắt. Steve Clarke (62 tuổi) đã chính thức khép lại hành trình 7 năm cùng đội tuyển Scotland sau khi không thể vượt qua vòng bảng. Tương tự là trường hợp của Hong Myung-bo. Từng là biểu tượng của bóng đá Hàn Quốc, nhưng trên cương vị huấn luyện viên, ông đã không thể giúp "Chiến binh Taegeuk" lọt vào vòng 32 đội.

Tại bảng A, Miroslav Koubek (74 tuổi) cũng đã rời ghế nóng tại đội tuyển Cộng hòa Séc sau một chiến dịch đáng quên khi chỉ giành được vỏn vẹn 1 điểm. Ở một diễn biến kịch tính hơn, tuyển Tunisia thậm chí đã thay tướng giữa dòng: Sabri Lamouchi bị sa thải ngay sau trận ra quân, nhường chỗ cho Herve Renard. Dù nỗ lực, Renard cũng không thể giúp Tunisia có điểm và tương lai của ông hiện vẫn còn là dấu hỏi lớn.

Lamouchi bị sa thải chỉ sau 1 trận World Cup. Ảnh: Sky Sports.
Lamouchi bị sa thải chỉ sau 1 trận World Cup. Ảnh: Sky Sports.

Nỗi đau Nam Mỹ

Khu vực Nam Mỹ cũng chứng kiến những cú sốc lớn trên băng ghế chỉ đạo. Sebastian Beccacece đã tuyên bố từ chức ngay sau khi Ecuador bị Mexico loại. Tiếp quản đội bóng từ tháng 8/2024, chiến lược gia người Argentina đã không thể giúp Ecuador tạo nên bất ngờ như kỳ vọng.

Tuy nhiên, gây nuối tiếc nhất có lẽ là Marcelo Bielsa. Ông đã phải rời khỏi đội tuyển Uruguay sau một vòng bảng đầy kịch tính nhưng thiếu hiệu quả. Chỉ giành được 2 điểm trong bảng đấu có Saudi Arabia và Cape Verde là kết quả không thể chấp nhận được đối với một tập thể giàu tham vọng như Uruguay.