Dàn sao Hà Lan hứng gạch đá dữ dội sau trận thua Morocco
BongDa.com.vnCác cựu danh thủ đồng loạt chỉ trích thậm tệ HLV Ronald Koeman và dàn sao tuyển Hà Lan sau thất bại thảm họa trước Morocco tại vòng 1/16 World Cup 2026.
Cú sốc lớn vừa xảy ra tại vòng 1/16 World Cup 2026 khi tuyển Hà Lan chính thức xách vali về nước sau trận thua cay đắng trước Morocco. Màn trình diễn bế tắc này khiến các cựu danh thủ của "Cơn lốc màu da cam" không giấu nổi sự phẫn nộ.
Cody Gakpo mở tỷ số ở phút 72, mang theo những giọt nước mắt kìm nén sau nỗi đau mất đi đứa con chưa chào đời vào Chủ nhật. Tuy nhiên, Issa Diop đã gỡ hòa cho Morocco ở những phút bù giờ. Bước vào loạt luân lưu định mệnh, Justin Kluivert sút trúng cột dọc, Quinten Timber dứt điểm ra ngoài, còn Crysencio Summerville không chiến thắng được thủ môn. Ismail Saibari sau đó chốt hạ chiến thắng 3-2, đưa Morocco vào vòng 1/8 gặp Canada, đồng thời đẩy Hà Lan vào nhóm "ông lớn" bị loại sớm cùng tuyển Đức.
Sức ép dư luận bủa vây HLV Ronald Koeman khi ông bất ngờ chuyển sang sơ đồ 5 hậu vệ lần đầu tiên sau 32 trận, khiến đội nhà đánh mất hoàn toàn sự sáng tạo. Đỉnh điểm của nỗi thất vọng là thất bại thứ 4 liên tiếp trên chấm luân lưu tại 3 kỳ World Cup và Nations League.
Trên đài NOS, cựu tiền đạo Pierre van Hooijdonk bức xúc với cách các hậu bối thực hiện phạt đền: "Bạn không thể tập luyện dưới áp lực, nhưng chúng ta có một HLV trưởng từng thực hiện 1.423 quả phạt đền trong sự nghiệp cầu thủ. Ông ấy ghi bàn tất cả, và tôi chưa bao giờ thấy ông ấy làm trò gì điên rồ. Đặt bóng xuống, chạy đà và sút, đó là cách luôn diễn ra dưới thời Koeman. Tôi kỳ vọng HLV trưởng sẽ nói: 'Các cậu, ai đá phạt đền cũng có thể trượt. Nhưng chỉ theo một cách: chạy đà và sút bình thường'. Tất cả những trò ngớ ngẩn đó, chúng thực sự làm tôi buồn nôn."
Ông cũng thẳng thừng chê bai chiến thuật bảo thủ của đội nhà: "Morocco chơi hay hơn hai bậc. Trước trận, chúng ta nghĩ đó là ý hay. Nhưng khi thấy nó thực sự không hiệu quả, bạn phải nghĩ ra cách khác. Morocco có một đội bóng tốt, nhưng không phải là Pháp. Họ đã tiếp cận trận đấu như thể đang đối đầu với Pháp vậy."
Rafael van der Vaart cũng gay gắt không kém khi mỉa mai những toan tính khó hiểu của Koeman: "Bạn có một bảng đấu khá khó khăn và vượt qua nó khá êm đẹp. Rồi bạn nghĩ: mọi thứ bắt đầu gắn kết. Trước Thụy Điển, họ ghi năm bàn. Điều gì lướt qua đầu bạn với tư cách là một HLV lúc đó, khiến bạn nghĩ: chúng ta phải đấu với Morocco và chúng ta sẽ làm mọi thứ hoàn toàn khác biệt? Tôi thực sự chẳng hiểu cái quái gì về điều đó cả."
Cựu tiền vệ Real Madrid chĩa mũi dùi vào màn trình diễn thảm họa của Frenkie de Jong tại Monterrey: "De Jong đã chơi trận tệ nhất mà tôi từng thấy từ cậu ấy. Thực sự rất thất vọng. Đó có phải do hệ thống không? Tôi nghĩ hàng tiền vệ của Morocco là đội hình mạnh nhất. Và rồi bạn đối đầu với họ bằng hai cầu thủ. Tôi chưa học qua huấn luyện, nhưng điều đó có vẻ hơi gượng gạo đối với tôi."
Nếu bạn đọc quan tâm đến ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, đừng bỏ lỡ loạt bài viết Nhật ký World Cup 2026 của chúng tôi.




