Kẻ gian đột nhập nhà Ruben Dias, Pep vắng mặt vì việc riêng
BongDa.com.vnMan City có sự xáo trộn, ảnh hưởng về nhân sự khi Ruben Dias bị kẻ trộm đột nhập nhà riêng. Song song với đó, HLV Pep Guardiola vắng mặt ở họp báo.
Thông tin gây sốc nhất tại Man City tuần này là việc nhà riêng của trung vệ Ruben Dias bị kẻ gian đột nhập. Đáng chú ý, đây là căn hộ anh chia sẻ cùng bạn đời là nữ MC truyền hình nổi tiếng Maya Jama.
Vụ việc xảy ra vào tối thứ Tư, đúng thời điểm Dias đang có mặt tại sân để theo dõi các đồng đội thi đấu với Galatasaray tại Champions League. Trong khi đó, Maya Jama không có mặt tại nhà vì đang bận công tác ở nước ngoài.
Trợ lý huấn luyện viên Pep Lijnders đã lên tiếng xác nhận sự việc và khẳng định câu lạc bộ sẽ sát cánh cùng cầu thủ người Bồ Đào Nha: "Đây là những điều mà không ai muốn xảy ra. Chúng tôi sẽ hỗ trợ Ruben hết mình. Cậu ấy dự kiến sẽ quay lại tập luyện cùng toàn đội vào thứ Hai tới".
Đây là một cú sốc tâm lý không nhỏ đối với Dias trong quá trình hồi phục chấn thương, nhưng sự đồng hành của Man City được kỳ vọng sẽ giúp anh sớm ổn định lại cuộc sống.
Một diễn biến khác gây chú ý là sự vắng mặt của huấn luyện viên trưởng Pep Guardiola trong buổi họp báo trước trận gặp Tottenham. Trợ lý Pep Lijnders đã thay thế ông để trả lời giới truyền thông.
Phía câu lạc bộ giải thích đây là vì lý do cá nhân của chiến lược gia người Tây Ban Nha. Trước đó một ngày, ông đã xuất hiện tại một sự kiện từ thiện ở Barcelona để ủng hộ trẻ em Palestine.
Dù vắng mặt ở buổi họp báo, ông Lijnders khẳng định Pep Guardiola vẫn ổn và sẽ sớm trở lại Manchester: "Huấn luyện viên vẫn rất tốt, vẫn tràn đầy tham vọng và đam mê. Ông ấy sẽ có mặt tại Manchester ngay trong hôm nay và trực tiếp chỉ đạo buổi tập vào thứ Bảy như kế hoạch".
Đây không phải lần đầu tiên trong mùa này Pep vắng mặt ở họp báo vì lý do cá nhân, trước đó Kolo Toure cũng từng là người thay thế ông thực hiện nhiệm vụ này.
Pep Lijnders, người từng có kinh nghiệm dày dạn trong các cuộc đua vô địch khi còn làm trợ lý tại Liverpool, nhấn mạnh về tinh thần của Man City: "Cách duy nhất để gây áp lực lên đối thủ là phải thắng các trận đấu của chính mình. Arsenal phải cảm nhận được hơi nóng từ phía sau chúng tôi. Man City cần tạo ra con đường riêng và tập trung vào những thứ mình có thể kiểm soát".
Trận đấu với Tottenham trở thành bài kiểm tra về chuyên môn, là thử thách về bản lĩnh của Man City trong bối cảnh các ngôi sao gặp rắc rối đời tư và những xáo trộn nhỏ trong ban huấn luyện.
Nếu độc giả quan tâm đến Ruben Dias, có thể tham khảo bài viết Chân dung Ruben Dias: Áp lực là thứ gây nghiện, thất bại là nhiên liệu.




