Inter vỡ mộng Champions League và cái giá của ảo vọng Serie A
BongDa.com.vnTừ vị thế của CLB từng 2/3 lần lọt vào trận chung kết Champions League ở 2 mùa giải gần nhất, Inter Milan đã phải cay đắng chia tay giải đấu sau thất bại khó bào chữa trước đội bóng bị đánh giá thấp hơn, Bodo/Glimt.
Bóng đá châu Âu đã chứng kiến một trong những cú sốc lớn. Á quân Champions League, Inter Milan, kẻ đang thống trị Serie A với sức mạnh tuyệt đối đã bị CLB "tí hon" Bodo/Glimt hất cẳng khỏi sân chơi danh giá nhất lục địa già.
Thất bại 2-5 chung cuộc không chỉ là một tỷ số, nó là bản cáo trạng đanh thép cho sự ảo tưởng, chính sách chuyển nhượng sai lầm và tư duy bóng đá lỗi thời của người Ý.
32 cú sút và sự bất lực của Inter
Nếu chỉ nhìn vào bảng tỷ số tại San Siro, người hâm mộ có thể sẽ nghĩ về một tai nạn. Nhưng nếu nhìn vào những gì diễn ra trong 90 phút, đó là sự bế tắc của một hệ thống chiến thuật không còn phù hợp.
Các con số thống kê sau trận đấu giống như một trò đùa tàn nhẫn với các Interista. Inter kiểm soát bóng 65%, tung ra 32 cú sút so với 7 của đối thủ, thực hiện 552 đường chuyền. Nhưng bóng đá, trớ trêu thay, không phải là cuộc thi chuyền bóng tính điểm.
Việc thiếu vắng "họng pháo" chủ lực Lautaro Martinez đã lột trần sự thật trần trụi, Inter Milan không có phương án B. Marcus Thuram lạc lõng còn tài năng trẻ Francesco Pio Esposito quá non nớt trước áp lực của một trận cầu lớn. Những cú tạt bóng của Federico Dimarco dù nguy hiểm đến đâu cũng trở nên vô nghĩa khi bên trong không có một sát thủ biết cách "săn" bàn thắng.
Sai lầm của Cristian Chivu
Thảm họa này không bắt đầu tại San Siro, nó bắt đầu từ Na Uy tuần trước và xa hơn là từ tư duy của Cristian Chivu. Việc HLV người Romania quyết định xoay tua đội hình, cất các trụ cột trong trận lượt đi để "giữ chân" cho Serie A, nơi họ đang dẫn đầu với khoảng cách an toàn là một sai lầm không thể tha thứ.
Bodo/Glimt, đội bóng từng đánh bại cả Man City và Atletico Madrid mùa này, đã trừng phạt sự coi thường đó bằng chiến thắng 3-1 ở lượt đi. Và khi Inter nhận ra sai lầm để tung toàn lực vào trận lượt về thì mọi thứ đã quá muộn. Tâm lý nôn nóng phải ghi 2 bàn đã khiến đôi chân của các cầu thủ Inter nặng như đeo chì.
Chivu có thể sẽ mang về Scudetto mùa này nhưng vết nhơ bị loại bởi một đội bóng Na Uy ở vòng Play-off sẽ ám ảnh sự nghiệp cầm quân của ông.
"Bóng ma" chuyển nhượng với đội hình "bình dân hóa"
Hãy nhìn thẳng vào sự thật, Inter Milan hiện tại yếu hơn rất nhiều so với tập thể đã vào chung kết mùa trước dù từng để thua PSG 0-5. Sau mùa giải đó, thay vì nâng cấp đội hình để duy trì vị thế, Ban lãnh đạo Nerazzurri lại chọn cách "bình dân hóa".
Không có "bom tấn" nào được kích nổ. Những bản hợp đồng như Ange-Yoan Bonny, Luis Henrique hay Petar Sucic chỉ là những cái tên hạng trung, phù hợp để đá tại Serie A hơn là đối đầu với những đội bóng "máu mặt" tại Champions League.
Trong khi đó, Bodo/Glimt dù ngân sách khiêm tốn nhưng sở hữu một tập thể gắn kết, giàu năng lượng và đặc biệt là tinh thần "không biết sợ". Sự tương phản về chính sách nhân sự đã hiện rõ trên sân. Một Inter chậm chạp đối đầu với một Bodo/Glimt hừng hực khí thế.
Pha bóng dẫn đến bàn mở tỷ số là minh chứng rõ nhất. Trung vệ Manuel Akanji, một trong những niềm hy vọng lớn nhất nơi hàng thủ mắc sai lầm ngớ ngẩn, để đối phương phản công và ghi bàn.
Màn trả thù ngọt ngào của "Người Milan"
Định mệnh luôn biết cách viết nên những kịch bản trớ trêu nhất. Người trực tiếp tiễn Inter rời giải không ai khác chính là Jens Petter Hauge, cựu cầu thủ của đại kình địch AC Milan.
Bị bóng đá Ý ruồng bỏ vì không đủ "đẳng cấp", Hauge trở về Bắc Âu và quay lại San Siro như một cơn ác mộng. 1 bàn thắng ở lượt đi, 1 bàn thắng và 1 kiến tạo ở lượt về. Hauge đã xé toang hành lang cánh của Inter, biến những hậu vệ trứ danh của Serie A thành trò đùa.
Khoảnh khắc Hauge làm tung lưới Yann Sommer ở phút 58, cả khán đài San Siro chết lặng. Đó không chỉ là bàn thắng, đó là cái tát vào niềm kiêu hãnh của Inter và cả Serie A. Một cầu thủ bị coi là "hàng thải" tại Ý lại đang dạy cho đội bóng hàng đầu đất nước hình chiếc ủng cách chơi bóng hiện đại.
Lời cảnh tỉnh cho cả nền bóng đá Ý
Fabio Capello đã đúng. Cựu HLV huyền thoại từng cảnh báo trên La Gazzetta dello Sport: "Các đội bóng Ý chơi quá chậm. Khi gặp những đối thủ chơi pressing tầm cao, họ không chịu nổi nhiệt".
Inter Milan chính là nạn nhân tiêu biểu nhất của hội chứng này. Tại Serie A, họ có thể ung dung cầm bóng và chờ đối thủ mắc sai lầm. Nhưng ra Champions League, trước một Bodo/Glimt chơi chuyển trạng thái với tốc độ choáng váng, Inter hoàn toàn bị ngợp.
Những Patrick Berg, Hakon Evjen hay Hauge của đội khách di chuyển không ngừng nghỉ, bịt kín mọi khoảng trống và bung sức trong các pha phản công. Ngược lại, các ngôi sao Inter trông mệt mỏi và thiếu ý tưởng.
Bóng đá thế giới đang dịch chuyển về phía lối chơi cường độ cao. Nếu Inter và các đội bóng Ý vẫn đắm chìm trong vinh quang quá khứ và lối đá "ru ngủ" tại giải quốc nội, những thảm họa như trước Bodo/Glimt sẽ còn tiếp diễn.
Tiếng còi mãn cuộc vang lên, các Interista lũ lượt rời San Siro trong sự câm lặng. Nicolo Barella thừa nhận sự thất vọng, Chivu chúc mừng đối thủ nhưng tất cả chỉ là những lời bào chữa vô nghĩa.
Inter Milan đã đánh mất cơ hội tiến sâu tại Champions League và quan trọng hơn là khiến vị thế của CLB trở nên sa sút tại châu Âu. Họ có thể sẽ vô địch Serie A vào tháng 5 tới nhưng danh hiệu Scudetto ấy sẽ kém vui đi rất nhiều khi bị phủ bóng bởi thất bại trước một đội bóng đến từ vùng cực Bắc xa xôi.
Bạn đọc quan tâm đến Inter Milan, "ông lớn" của bóng đá Ý có thể tham khảo bài viết Lịch sử CLB Inter Milan: Từ "Grande Inter" đến cú ăn ba vĩ đại và ngôi sao thứ hai.



