Howe phản pháo cáo buộc sao Newcastle buông xuôi
BongDa.com.vnTrước làn sóng chỉ trích dữ dội sau trận thua Brentford, HLV Eddie Howe đã lên tiếng khẳng định cam kết với Newcastle United, đồng thời bảo vệ các học trò trước cáo buộc thi đấu hời hợt.
Newcastle United đang trải qua giai đoạn khủng hoảng phong độ trầm trọng. Thất bại 2-3 ngay trên sân nhà St James' Park trước Brentford cuối tuần rồi đã đẩy "Chích chòe" tụt xuống vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh.
Đây là trận thua thứ ba liên tiếp của họ tại giải đấu cao nhất xứ sương mù. Tính rộng ra trên mọi đấu trường, thầy trò Eddie Howe chỉ giành được vỏn vẹn 1 chiến thắng trong 8 lần ra sân gần nhất.
Trước thềm cuộc đối đầu khó khăn với Tottenham vào giữa tuần này, áp lực đè nặng lên vai của HLV Eddie Howe. Tuy nhiên, vị chiến lược gia này khẳng định ông vẫn là người phù hợp nhất để dẫn dắt đội bóng vượt qua giông bão. Howe chia sẻ:
"Câu lạc bộ luôn là số 1. Tôi phải tin rằng mình là người phù hợp để mang lại kết quả và giá trị. Chừng nào tôi còn cảm thấy điều đó trong tim và tinh thần, khát khao cống hiến của tôi sẽ luôn cháy bỏng."
Đặc biệt, Eddie Howe gay gắt phản đối những ý kiến cho rằng các cầu thủ Newcastle đã buông xuôi và thiếu nỗ lực ở thất bại trước Brentford. Ông cho rằng cáo buộc cầu thủ "lười biếng" là cách chỉ trích dễ dàng nhất mỗi khi đội bóng không thắng. HLV trưởng Newcastle nhấn mạnh:
"Tôi quan sát các cầu thủ tập luyện mỗi ngày. Tâm lý và tinh thần của đội rất vững vàng. Nếu dư luận cho rằng chúng tôi chưa cống hiến hết mình trên sân cỏ, toàn đội sẽ chấp nhận lời phê bình đó và đáp trả bằng màn trình diễn ở trận đấu tiếp theo."
Để tìm hiểu về quá trình hình thành và phát triển của Newcastle, mời bạn đọc tham khảo bài viết Lịch sử Câu lạc bộ Newcastle: Quá khứ hào hùng, những giấc mơ dang dở và bình minh mới.




