Hoàng hôn của Deschamps và bình minh mang tên Zidane ở tuyể…

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

Hoàng hôn của Deschamps và bình minh mang tên Zidane ở tuyển Pháp

BongDa.com.vnThất bại 0-2 của Pháp trước Tây Ban Nha chính là dấu chấm hết cho triều đại kéo dài 14 năm của Didier Deschamps trên ghế nóng tuyển quốc gia.

Deschamps chuẩn bị chia tay tuyển Pháp. Ảnh: Getty Images.
Deschamps chuẩn bị chia tay tuyển Pháp. Ảnh: Getty Images.

14 năm, 184 trận đấu, 3 trận chung kết và 2 danh hiệu. Deschamps đã ở rất gần lịch sử, chỉ thiếu một pha dứt điểm thành công của Randal Kolo Muani để trở thành người thứ hai trong lịch sử giành hai chức vô địch World Cup trên cương vị huấn luyện viên. Thế nhưng, bóng đá là một trò chơi đầy trớ trêu. Sau màn trình diễn bạc nhược trước Tây Ban Nha, nơi hàng công trứ danh của "Les Bleus" chỉ tạo ra vỏn vẹn 0,04 xG (bàn thắng kỳ vọng) trong 64 phút đầu tiên, phần lớn người hâm mộ Pháp cảm thấy nhẹ nhõm khi ông rời đi để nhường chỗ cho kỷ nguyên của Zinedine Zidane.

Vấn đề không phải là việc Pháp để thua Tây Ban Nha, một đối thủ cũng tài năng không kém. Vấn đề nằm ở cái cách họ thất bại: một sự bạc nhược, thiếu sức sống và bị lấn lướt hoàn toàn về mặt lối chơi. Đây là lần thứ ba trong ba năm, Luis de la Fuente đánh bại Deschamps. Có vẻ như chiến lược gia người Tây Ban Nha chính là "khắc tinh" của Deschamps, hoặc đơn giản là vị thuyền trưởng tuyển Pháp đã ngừng học hỏi. Ông chọn cách giữ nguyên hệ thống, thay vì điều chỉnh để đối phó với một Tây Ban Nha đang kiểm soát hoàn toàn thế trận.

Triết lý của Deschamps vốn dựa trên sự đơn giản: giữ cho cầu thủ hạnh phúc, tinh thần cao và để tài năng của họ tự lên tiếng. Nó đã thành công vào năm 2018 và 2022. Nhưng khi đối thủ phong tỏa mọi không gian và chiếm giữ quả bóng, những siêu sao như Michael Olise hay Kylian Mbappe trở nên vô hại. Những sự thay đổi người của Deschamps cũng quá dễ đoán, giống như văn bản tiên đoán trên điện thoại, không mang lại bất kỳ đột biến nào.

Giờ đây, mọi ánh mắt đều đổ dồn về Zinedine Zidane. "Zizou" là niềm hy vọng, là biểu tượng của một sự thay đổi. Tuy nhiên, liệu Zidane có thực sự khác biệt? Đã 5 năm kể từ lần cuối ông cầm quân, và kinh nghiệm duy nhất của ông là tại Real Madrid - một môi trường đặc thù không giống bất kỳ đội tuyển quốc gia nào. Zidane cũng từng thành công nhờ quản trị con người và sự đơn giản hơn là các sơ đồ chiến thuật phức tạp.

Zidane đang đến gần chiếc ghế nóng tuyển Pháp. Ảnh: Getty Images.
Zidane đang đến gần chiếc ghế nóng tuyển Pháp. Ảnh: Getty Images.

Người hâm mộ mong đợi Zidane sẽ có khả năng thích nghi nhanh hơn Deschamps, biết rằng trong những trận cầu đỉnh cao, không thể chỉ ném những cầu thủ giỏi nhất vào sân và mong đợi họ chiến thắng nhờ cảm hứng. Bài học lớn nhất từ thất bại trước Tây Ban Nha là tinh thần tập thể và sự gắn kết lối chơi có thể đánh bại tài năng cá nhân, đặc biệt là khi khoảng cách về trình độ kỹ thuật giữa đôi bên không quá lớn.

Dù vậy, trước khi Zidane chính thức tiếp quản "chiếc ghế nóng", đội tuyển Pháp vẫn còn một nhiệm vụ cuối cùng: trận tranh hạng ba. Đây sẽ là trận đấu cuối cùng của Deschamps, một cơ hội để ông và các học trò nói lời chia tay với người hâm mộ theo cách bớt cay đắng hơn. Một chiến thắng ở trận đấu "an ủi" này có lẽ không khỏa lấp được nỗi đau mất vé vào chung kết, nhưng nó sẽ là bước đệm tinh thần cần thiết trước khi tuyển Pháp chính thức bước vào một chương mới.