Hòa Arsenal, Harry Kane gọi tên ứng viên vô địch Champions League
BongDa.com.vnSau trận hòa kịch tính 2-2 giữa Bayern Munich và Arsenal, tiền đạo Harry Kane thẳng thắn chỉ ra Paris Saint-Germain là ứng viên sáng giá nhất tại Champions League.
Màn so tài nảy lửa tại thánh địa Allianz Arena giữa Bayern Munich và Arsenal khép lại với tỷ số hòa 2-2 nghẹt thở. Tiền vệ Eberechi Eze đưa đội bóng thành London vượt lên dẫn trước, nhưng Alphonso Davies nhanh chóng kéo trận đấu về vạch xuất phát trước khi hai đội bước vào giờ nghỉ.
Harry Kane tận dụng cơ hội trên chấm 11m để đưa đại diện nước Đức vượt lên, song Declan Rice đã lên tiếng đúng lúc ở phút 82 nhằm ấn định trận hòa cho thầy trò HLV Mikel Arteta. Sau trận đại chiến căng thẳng, thủ quân tuyển Anh không ngần ngại chỉ ra Paris Saint-Germain là ứng viên sáng giá nhất cho chiếc cúp Champions League.
Chia sẻ trên kênh Canal+, chân sút chủ lực của Bayern nhận định: "Tôi nghĩ PSG, chúng tôi, Arsenal, Barcelona và dĩ nhiên luôn có Real Madrid. Giải đấu quy tụ rất nhiều tập thể hùng mạnh, song với phong độ ấn tượng nhiều năm qua, PSG chắc chắn là ứng viên hàng đầu".
Đánh giá của ngôi sao người Anh xuất hiện ngay sau khi đại diện thủ đô nước Pháp xuất sắc đánh bại Barcelona với tỷ số 4-2, đồng thời chấm dứt chuỗi 11 trận toàn thắng của gã khổng lồ xứ Catalunya. Mùa giải trước đó, Bayern từng gục ngã trước chính đội bóng Paris với tổng tỷ số sít sao 5-6 ở vòng bán kết, chi tiết cho thấy Kane đánh giá rất cao bản lĩnh lẫn sức mạnh chiều sâu của thầy trò HLV Luis Enrique.
Ngoài việc nhận định cục diện giải đấu, tiền đạo người Anh thẳng thắn thừa nhận tuyến phòng ngự Bayern hoàn toàn bị xáo trộn trước hệ thống chiến thuật linh hoạt của Arsenal: "Cách Arsenal di chuyển gây ra rất nhiều khó khăn. Chúng tôi thường có chỉ dẫn rõ ràng về việc theo kèm ai, nhưng những pha hoán đổi vị trí của họ trong hiệp hai khiến đội hình lúng túng".
Harry Kane nhấn mạnh việc câu lạc bộ chủ quản co cụm phòng ngự khối thấp quá lâu ở quãng thời gian 15 phút cuối trận đã trao cơ hội cho đối thủ khai thác. Đội bóng xứ Bavaria bỏ lỡ thời cơ kết liễu trận đấu khi đang dẫn 2-1, thiếu đi độ chuẩn xác ở đường chuyền cuối cùng cũng như khâu dứt điểm và đành chấp nhận một kết quả hòa.




