Hồ sơ tuyển Canada tại World Cup 2026: Chuyến phiêu lưu thành công của Jesse Marsch
BongDa.com.vnHLV Jesse Marsch đã xây dựng một tập thể đạt phong độ cao, thắp sáng hy vọng cho nước đồng chủ nhà, dù vấn đề thể lực của Alphonso Davies và Moise Bombito vẫn đang là nỗi lo thường trực.
Tổng quan lực lượng và chiến thuật
Với tư cách đồng chủ nhà và nằm trong một bảng đấu đầy tính cạnh tranh, Canada bước vào kỳ World Cup này với kỳ vọng rất cao, dù họ chưa từng thắng một trận nào ở các vòng chung kết trước đây. Kể từ trận thua Mexico tại bán kết Concacaf Nations League vào tháng 3/2025, tính đến thời điểm viết bài, đội tuyển xứ phong đỏ mới chỉ để thua đúng 1 trong 15 trận. Chuỗi trận ấn tượng này bao gồm các cuộc đối đầu với những đối thủ sừng sỏ như Colombia, Ecuador, Ukraine và đặc biệt là Mỹ – đội bóng mà Canada đã đánh bại hai lần trong hai năm qua, bao gồm cả chiến thắng đầu tiên trên đất Mỹ sau 57 năm.
HLV Jesse Marsch duy trì một cách ổn định sơ đồ 4-4-2, chú trọng vào việc pressing tầm cao và tận dụng tốc độ ở hai hành lang cánh. "Một số đội pressing để giành lại bóng, còn chúng tôi pressing để trừng phạt đối thủ và nghĩ đến việc ghi bàn ngay khi đoạt lại được bóng", vị chiến lược gia người Mỹ chia sẻ. Ông đã chiếm trọn trái tim của người hâm mộ Canada kể từ khi nhậm chức vào tháng 5/2024 và đưa đội tuyển lọt vào tới bán kết Copa America.
Thành công tại giải đấu đó, cũng như trong các trận giao hữu sau này, được xây dựng dựa trên cấu trúc phòng ngự mà Marsch đã lập tức thiết lập ngay khi tiếp quản đội bóng và đối đầu với Hà Lan cùng Pháp trong hai trận đầu tiên cầm quân. Thành tích giữ sạch lưới 9/13 trận trước thềm các trận giao hữu khởi động World Cup càng trở nên ấn tượng hơn khi biết rằng Moise Bombito (trung vệ ngôi sao khoác áo Nice) và Alphonso Davies (Bayern Munich) không ra sân bất kỳ phút nào trong chuỗi trận đó do chấn thương.
"Trong năm đầu tiên cầm quân, chúng tôi đã định hình được lối chơi, và rõ ràng là chúng tôi hoàn thiện hơn rất nhiều khi có Moise và Alphonso", Marsch cho biết. "Năm vừa qua là khoảng thời gian để phát triển bản lĩnh tổng thể, nhằm đảm bảo rằng khi ánh đèn sân khấu rực rỡ nhất, chúng tôi đã sẵn sàng cho việc đăng cai các trận đấu World Cup. Tôi tin rằng đây là một tập thể đặc biệt và có thể đối phó với áp lực đó."
Huấn luyện viên
Chuyến phiêu lưu đầu tiên của Jesse Marsch ở cấp độ ĐTQG đang diễn ra cực kỳ thành công, dù quá trình thích nghi ban đầu không hề dễ dàng.
"Ngay từ giây phút làm việc với nhóm cầu thủ này ở đợt tập trung đầu tiên, tôi đã biết mình sẽ phải lòng họ", ông bộc bạch. "Họ là một tập thể độc nhất với những con người thực sự tốt bụng, vô cùng tài năng. Và khi phải nói lời tạm biệt họ (trả về CLB), cảm giác đó rất khác so với những gì tôi từng trải qua khi làm HLV trưởng ở cấp độ câu lạc bộ."
Marsch đã tận dụng rất tốt những khoảng trống trong lịch trình làm việc, dành thời gian đến thăm các tuyển thủ Canada đang thi đấu trên toàn thế giới và đi đến các địa phương tại quốc gia này. Mục tiêu của ông là mang lại một cách tiếp cận đoàn kết hơn trong việc phát triển và quản lý nền bóng đá đất nước.
Ngôi sao sáng giá
Sự trở lại của đội trưởng Alphonso Davies sẽ củng cố sức mạnh cho Canada, tất nhiên là nếu anh đủ thể lực. Davies đã không ra sân cho ĐTQG kể từ khi đứt dây chằng chéo trước (ACL) trong trận tranh hạng ba Nations League gặp tuyển Mỹ vào tháng 3 năm ngoái.
Việc xếp anh đá hậu vệ trái hay tiền vệ cánh luôn là câu hỏi gây đau đầu trong suốt nhiều năm qua, nhưng dưới thời Marsch, ngôi sao của Bayern Munich chủ yếu được bố trí ở hàng thủ và đã thi đấu cực kỳ xuất sắc. Tuy nhiên, một chấn thương khác gặp phải trong trận bán kết lượt về Champions League trước Paris St-Germain – chấn thương thứ ba của Davies trong vòng 3 tháng qua – đã đặt dấu hỏi lớn cho khả năng ra sân của anh ở trận mở màn gặp Bosnia & Herzegovina. Davies đã đá chính 12/29 trận quốc tế dưới thời HLV Marsch tính đến thời điểm hiện tại.
Cái tên đáng chú ý
Hiếm có cầu thủ nào nhận được nhiều sự quan tâm và mài giũa từ HLV trưởng như tiền vệ Ismael Kone. Anh từng bị loại khỏi đội hình tại Copa America do không để lại nhiều dấu ấn. Tuy nhiên, kể từ đó, anh đã thi đấu chói sáng trong màu áo Sassuolo tại Serie A và biến mình thành một tiền vệ con thoi tràn đầy năng lượng dưới trướng Marsch. Những bài học phòng ngự quý giá tại Ý đã giúp kỷ luật cũng như sự tập trung chiến thuật của anh cải thiện rõ rệt. Kone được kỳ vọng sẽ đá chính bên cạnh một Stephen Eustaquio xuất sắc, tạo thành bộ đôi tiền vệ trụ then chốt của Canada.
Người hùng thầm lặng
Ali Ahmed, cầu thủ thuộc biên chế Norwich, đã trở thành học trò cưng của Marsch nhờ tinh thần thi đấu cống hiến quên mình. Ahmed được giao nhiệm vụ lĩnh xướng mặt trận pressing bên cánh trái, anh thường xuyên bó vào trung lộ để tăng cường quân số tuyến giữa, đồng thời mang lại cường độ và nguồn năng lượng dồi dào khi đội nhà mất bóng. Một trong những lý do Marsch không đẩy Davies lên đá cao hơn trên hàng công là vì triết lý của ông ưu tiên khả năng vận hành khi không có bóng, và ở điểm này, cựu cầu thủ của Vancouver Whitecaps đóng vai trò tối quan trọng.
Kỳ vọng từ người hâm mộ
Canada đã sẵn sàng chào đón thế giới, nhưng sự chú ý của người dân nước này dành trọn cho ĐTQG của họ hơn là các trận đấu khác. Việc là đội duy nhất bắt đầu thi đấu ở Bờ Đông và di chuyển thẳng sang Bờ Tây giúp người hâm mộ ở cả Toronto lẫn Vancouver đều có cơ hội trực tiếp theo dõi đội nhà tại vòng bảng. Nhóm cổ động viên The Voyageurs sẽ là đầu tàu tạo ra bầu không khí rực lửa với cờ và những tiếng hô vang "Ooh, Ahh Canada".
Canada nổi tiếng với sự đa dạng chủng tộc và văn hóa. Nhờ đó, họ sẽ có lợi thế rất lớn về mặt cổ vũ khi đối đầu với ba đối thủ cùng bảng là Thụy Sĩ, Qatar và Bosnia & Herzegovina - những quốc gia có dân số tương đối nhỏ.





Giao hữu