HLV Mai Xuân Hợp tha thiết xin cứu đội bóng Thanh Hóa

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

HLV Mai Xuân Hợp tha thiết xin cứu đội bóng Thanh Hóa

BongDa.com.vnHLV Mai Xuân Hợp thừa nhận CLB Thanh Hóa đang gặp nhiều khó khăn về nhân sự, tài chính trong bối cảnh mùa giải cạnh tranh khốc liệt.

HLV Mai Xuân Hợp thừa nhận đội nhà khó khăn.
HLV Mai Xuân Hợp thừa nhận đội nhà khó khăn.

Sau trận hòa kịch tính trước Nam Định tại V.League, HLV Mai Xuân Hợp đã có những chia sẻ xót xa về tình hình kiệt quệ của đội bóng xứ Thanh. Trong bối cảnh khủng hoảng tài chính và nhân sự bủa vây, mỗi điểm số lúc này với Thanh Hóa quý giá không kém gì một chức vô địch.

Tối ngày 1/2, CLB Đông Á Thanh Hóa đã cầm chân Nam Định với tỷ số 2-2 trong một trận đấu mà họ bị đánh giá thấp hơn về mọi mặt.

Khi Nguyễn Xuân Son bên phía đối phương đá hỏng quả phạt đền ở phút cuối, cả sân vận động như vỡ òa. HLV Mai Xuân Hợp khẳng định: "Trận hòa này, một điểm có được ở thời điểm hiện tại, thực sự vô cùng quan trọng với chúng tôi".

Sự vui mừng của các cầu thủ không chỉ đến từ kết quả trên bảng điện tử, mà nó đến từ việc họ đã vượt qua giới hạn của bản thân. Trong bối cảnh đội bóng chia tay HLV trưởng Choi Won-kwon và hàng loạt trụ cột, hình ảnh các cầu thủ Thanh Hóa chiến đấu quên mình đã trở thành điểm sáng hiếm hoi của vòng đấu.

Số liệu thống kê về lực lượng của Thanh Hóa lúc này khiến bất cứ người hâm mộ nào cũng phải chạnh lòng. HLV Mai Xuân Hợp tiết lộ ông chỉ có vỏn vẹn 17 cầu thủ trong danh sách đăng ký, bao gồm cả 3 thủ môn. Điều này đồng nghĩa với việc ông gần như không có lựa chọn thay thế về mặt chiến thuật.

HLV Mai Xuân Hợp nghẹn ngào chia sẻ về sự hy sinh của các học trò: "Có người bị lật cổ chân nhưng vẫn nén đau ra sân, có người sốt rất cao nhưng vẫn mặc áo đấu ngồi cùng anh em, có người đau gối nhưng vẫn sẵn sàng xỏ giày. Nếu không có sự hy sinh đó, chúng tôi thậm chí chỉ đủ đúng 11 người trên sân. Đó là điều thực sự đau lòng với tôi trên cương vị một huấn luyện viên."

Khó khăn chồng chất khi đội bóng vừa phải bán đi 3 tài năng triển vọng của U23 Việt Nam là Nguyễn Thái Sơn, Lê Văn Thuận và Nguyễn Ngọc Mỹ cho CLB Ninh Bình để giải quyết phần nào bài toán kinh phí.

Dù một số cầu thủ thi đấu không phải người gốc Thanh Hóa, nhưng họ đã gạt bỏ mọi nỗi lo về kinh phí, điều kiện sinh hoạt để ra sân vì màu cờ sắc áo.

Hiện tại, Đông Á Thanh Hóa đang đứng vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng, chỉ còn hơn vị trí áp chót đúng 1 điểm. Cuộc đua trụ hạng trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết khi thực lực của đội bóng đã bị bào mòn đáng kể.

Trước tình thế "ngàn cân treo sợi tóc", HLV Mai Xuân Hợp đã đưa ra lời khẩn cầu thiết tha tới chính quyền và các nhà đầu tư: "Tôi tha thiết mong rằng sẽ nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ các 'Mạnh Thường Quân', từ lãnh đạo tỉnh, các sở, ban ngành để CLB có thể vượt qua giai đoạn này. Đây là vấn đề cấp bách, bởi chúng tôi thực sự không còn nhiều thời gian."

Thách thức cực đại đang chờ đợi họ khi phải đối đầu với một đối thủ rất mạnh là Công an TP.HCM. Với lực lượng mỏng và tinh thần đang phải gồng gánh quá nhiều nỗi lo ngoài sân cỏ, khả năng duy trì thể lực của các cầu thủ là một dấu hỏi lớn.