HLV Hong Myung-bo sang Mỹ vì gia đình bị đe dọa
BongDa.com.vnLàn sóng phẫn nộ từ dư luận Hàn Quốc sau thất bại tại World Cup 2026 đã buộc HLV Hong Myung-bo phải rời quê nhà cùng gia đình để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, vị thuyền trưởng 57 tuổi cam kết không trốn tránh và sẽ đối mặt với mọi trách nhiệm.
Hành trình của đội tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2026 đã khép lại đầy cay đắng ngay từ vòng bảng. Với thành tích bết bát chỉ có vỏn vẹn 1 chiến thắng sau 3 trận đấu, đội bóng xứ kim chi ngậm ngùi đứng thứ 3 bảng A.
Họ chính thức bị loại do không đủ điều kiện lọt vào nhóm 8 đội hạng 3 có thành tích xuất sắc nhất để đi tiếp.
Màn trình diễn dưới sức này lập tức làm bùng nổ một làn sóng chỉ trích dữ dội từ người hâm mộ quê nhà. Trong đó, HLV Hong Myung-bo trở thành tâm điểm của sự phẫn nộ.
Ngay sau khi cùng đội tuyển đáp chuyến bay trở về Hàn Quốc, truyền thông xứ kim chi loan tin HLV Hong đã nhanh chóng quay lại Mỹ "ở ẩn" vì không chịu nổi áp lực dư luận. Tuy nhiên, đích thân cựu trung vệ 57 tuổi đã lên tiếng đính chính.
Ông xác nhận việc sang Mỹ xuất phát từ những lo ngại về an toàn cá nhân khi bản thân và gia đình liên tục nhận được các lời đe dọa.
“Tôi sang Mỹ không phải để trốn tránh trách nhiệm, nhưng đã có những lời đe dọa nhắm vào tôi và gia đình tôi, cũng như những lo ngại về sự an toàn cá nhân của chúng tôi. Là trụ cột gia đình, tôi phải bảo vệ họ,” ông Hong nhấn mạnh.
Dự định của HLV Hong Myung-bo là tạm lánh cho đến khi tình hình dịu xuống rồi mới trở lại Hàn Quốc.
Gửi lời xin lỗi chân thành đến những người dân đã ủng hộ đội tuyển, ông thừa nhận đã không mang lại kết quả như kỳ vọng và xin nhận toàn bộ trách nhiệm.
Đặc biệt, vị chiến lược gia khẳng định bản thân luôn sẵn sàng đối diện với dư luận: "Nếu một phiên điều trần được tổ chức, tôi chắc chắn sẽ có mặt.
Đó là nơi thích hợp để tôi trình bày sự thật chính xác nhất với công chúng, chịu trách nhiệm và không né tránh bất kỳ câu hỏi nào về kết quả của đội tuyển".




