HLV Hong Myung-bo đối mặt làn sóng đe dọa tại Hàn Quốc

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

HLV Hong Myung-bo đối mặt làn sóng đe dọa tại Hàn Quốc

BongDa.com.vnSau khi đội tuyển Hàn Quốc chính thức dừng bước tại vòng bảng World Cup 2026, làn sóng phẫn nộ từ người hâm mộ đã lên đến đỉnh điểm. Hàng loạt quán ăn, cửa hàng tại Hàn Quốc đồng loạt dán thông báo "cấm cửa" HLV Hong Myung-bo, trong khi cơ quan chức năng phải vào cuộc trước những lời đe dọa quá khích trên mạng xã hội.

Một số cửa hàng treo biển không phục vụ cho HLV Hong Myung-bo. Ảnh: Yonhap News.
Một số cửa hàng treo biển không phục vụ cho HLV Hong Myung-bo. Ảnh: Yonhap News.

Ngày 28/6, hành trình của đội tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2026 đã chính thức khép lại sau khi họ không thể vượt qua vòng bảng. Thất bại này đã châm ngòi cho sự giận dữ của người hâm mộ, dẫn đến nhiều hành động quá khích nhắm vào huấn luyện viên Hong Myung-bo.

Trên các nền tảng mạng xã hội, tình hình trở nên nghiêm trọng khi xuất hiện những lời đe dọa vượt quá giới hạn. Một tài khoản trên cộng đồng trực tuyến đã đăng tải bài viết với tiêu đề: "Tôi sẽ đứng ra và sát hại Hong Myung-bo". Tác giả bài viết, tự xưng là người có quốc tịch Mỹ, tuyên bố: "Tôi sẽ đến sân bay Incheon vào ngày Hong Myung-bo về nước để sát hại ông ấy".

Cảnh sát Hàn Quốc cho biết họ đang tiến hành truy vết người viết bài và triển khai các phương án bảo vệ an ninh tại sân bay Incheon để ngăn chặn sự cố.

Không chỉ trên không gian mạng, thực tế tại các địa phương cũng ghi nhận nhiều phản ứng gay gắt. Một quán ăn tại Hán Thành, thành phố An Dương, tỉnh Gyeonggi đã treo tấm bảng có hình quả bóng kèm thông báo: "Hong Myung-bo bị cấm cửa!".

Chủ quán Park Yoon-soo (35 tuổi) chia sẻ: "Với tư cách là người yêu bóng đá Hàn Quốc, tôi cảm thấy rất tức giận sau khi xem các trận đấu tại kỳ World Cup này. Nhiều người chỉ trích việc không điền tên Son Heung-min vào đội hình xuất phát và cho rằng đội bóng thiếu chiến thuật rõ ràng. Việc huấn luyện viên không phát huy được năng lực là nguyên nhân khiến người hâm mộ thất vọng". Tuy nhiên, anh Park cũng cho biết tấm bảng mang tính chất hài hước để khách hàng giải trí hơn là mang thù hằn cá nhân.

Hiện nay, những hình ảnh tương tự về các cửa hàng, quán cà phê hay thậm chí là xe buýt dán thông báo "cấm cửa" hoặc "từ chối phục vụ" HLV Hong Myung-bo đang lan truyền rộng rãi.

Không chỉ mạng xã hội, chính trường Hàn Quốc cũng dậy sóng sau khi nước này sớm dừng bước tại VCK World Cup năm nay. KFA đang chịu áp lực bởi quá trình bổ nhiệm HLV Hong Myung-bo được coi là chưa hoàn toàn minh bạch. Và Yonhap News cho biết Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Choi Hwi-young tuyên bố sẽ thành lập một ủy ban để tìm ra nguyên nhân và điều tra kỹ lưỡng quá trình đội tuyển bóng đá quốc gia bị loại khỏi vòng bảng World Cup 2026.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Choi Hwi-young tuyên bố mở cuộc điều tra sau thất bại của đội tuyển Hàn Quốc. Ảnh chụp màn hình.
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Choi Hwi-young tuyên bố mở cuộc điều tra sau thất bại của đội tuyển Hàn Quốc. Ảnh chụp màn hình.

"Đã đến lúc chúng ta cần giải quyết dứt điểm những cuộc thảo luận đã diễn ra về việc mọi thứ bắt đầu đi sai hướng từ đâu và nguyên nhân gốc rễ nào đang kìm hãm chúng ta, và cần đưa ra những giải pháp thay thế mang tính căn bản," Bộ trưởng Choi tuyên bố trên mạng xã hội.

Thất bại lần này đánh dấu cột mốc buồn của bóng đá Hàn Quốc khi 8 năm kể từ kỳ World Cup 2018 tại Nga, đội tuyển mới lại bị loại ngay từ vòng bảng. Với cá nhân HLV Hong Myung-bo, cựu trung vệ lừng danh của kỳ tích năm 2002, đây tiếp tục là một kỷ niệm đáng quên sau lần thất bại tại World Cup 2014 ở Brazil.